Từ sở thích lắp ráp máy bay mô hình, chàng trai trẻ Kilian Rousseau đã vươn mình trở thành nhà vô địch thế giới đua drone, minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và đam mê tốc độ.
Tại Pháp, Kilian Rousseau được biết đến như một hiện tượng trong làng đua drone quốc tế. Xuất phát từ sở thích lắp ráp máy bay mô hình cùng cha, Kilian đã sớm tìm thấy sự kết nối đặc biệt với công nghệ và tốc độ. Cha của anh, ông Jérôme Rousseau, chia sẻ rằng từ khi Kilian còn bé, ông là người lắp ráp toàn bộ thiết bị, nhưng giờ đây cả hai đã trở thành một "cặp bài trùng", cùng nhau nghiên cứu và chế tạo ra những chiếc drone tối tân nhất.
Môn đua drone đòi hỏi sự tỉ mỉ đến tuyệt đối trong khâu cân chỉnh kỹ thuật. Theo Kilian, việc thiết lập thông số chiếm đến 80% khả năng chiến thắng của một phi công. Trong các cuộc đua, vận động viên sẽ đeo kính thực tế ảo để quan sát thế giới từ góc nhìn của drone, tay điều khiển remote đưa thiết bị vượt qua các vật cản với vận tốc có thể đạt từ 0 đến 200km/h chỉ trong vòng 2 giây.
Mặc dù mỗi màn trình diễn chỉ kéo dài khoảng một phút, nhưng sự khắc nghiệt và kịch tính của nó đủ làm choáng ngợp bất kỳ khán giả nào. Để chuẩn bị cho các giải đấu, Kilian thường mang theo 3 đến 4 chiếc drone để tập luyện, sẵn sàng cho những va chạm và hỏng hóc có thể xảy ra. Sau khi giành chức vô địch tại World Games ở tuổi 16, chàng trai 20 tuổi này hiện đang ấp ủ tham vọng chinh phục các giải đua chuyên nghiệp tại Mỹ, nơi được coi là "thánh địa" của môn thể thao công nghệ này.