Pierre-Louis Cullier bắt đầu sáng tạo những hình ảnh trên cát cách đây 6 năm. Tác phẩm mới nhất của anh là biểu tượng mandala sau nhiều giờ miệt mài trên bãi biển Saint-Michel-Chef-Chef.
Pierre-Louis Cullier - nghệ sĩ: "Với tôi, vẽ trên cát giống như một hình thức thiền vậy. Nó giúp tôi thư giãn rất nhiều. Tôi cảm thấy thoải mái khi đi trên cát và để lại những đường nét như thế này".
Nghệ sĩ trẻ biến bãi biển thành sân khấu nghệ thuật
Cullier chia sẻ để tạo ra những tác phẩm như thế này, cát phải có độ chắc và ẩm nhất định. Khi kéo cây cào, hình ảnh sẽ hiện ra rõ nét.
Pierre-Louis Cullier - nghệ sĩ: "Lúc đầu, tôi cũng vẽ trên giấy, nhưng khi đó chỉ có một mình. Còn với loại hình nghệ thuật này, rất nhiều người đến xem. Tôi có thể gặp gỡ nhiều người và trò chuyện với họ".
Tác phẩm sẽ trôi đi, nhưng cảm hứng thì ở lại
Cullier cho biết dù tác phẩm của anh rốt cuộc cũng bị nước biển cuốn trôi, anh không nản lòng. Mỗi ngày đều khác biệt và điều đó khiến anh cảm thấy hứng thú.
NHẬT MINH - NGỌC THỦY - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/tac-pham-nghe-thuat-duoc-tao-tu-mot-chiec-cao-222250620185538777.htm