Tác giả U60 nhận giải nghệ sĩ triển vọng tại cuộc thi vẽ tranh

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, đoạt giải Nghệ sĩ triển vọng ở tuổi 53 khi tham gia cuộc thi vẽ tranh. Anh cho rằng chưa bao giờ muộn để bắt đầu.

Cao Văn Thục đoạt giải nghệ sĩ thành danh, giành suất thi đấu quốc tế (Ảnh: BTC)

Hoạ sĩ 30 tuổi giành suất thi quốc tế, tác giả U60 là nghệ sĩ triển vọng

Hoạ sĩ Cao Văn Thục (30 tuổi), giành chiến thắng hạng mục nghệ sĩ thành danh tại cuộc thi UOB Painting of the Year 2025 với tác phẩm mang tên Gắn kết tạm thời . Kết quả được công bố vào tối 8/10, tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ ba cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, nằm trong chuỗi chương trình nhằm tìm kiếm, phát triển tài năng trong khu vực.

Anh nhận giải thưởng 500 triệu đồng. Tác phẩm của anh sẽ tiếp tục tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan để giành giải thưởng khu vực Đông Nam Á năm 2025, dự kiến công bố tại lễ trao giải được tổ chức vào tháng 11 ở Singapore.

Tác phẩm Gắn kết tạm thời của Cao Văn Thục

Đây là lần đầu tiên Cao Văn Thục thực hiện tranh bằng chất liệu sơn mài và kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm. Trước đây, anh thường vẽ bằng sơn mài, sơn dầu. Giám khảo đánh giá cao tác phẩm ở cảm xúc, sự sáng tạo, thông điệp xã hội.

Cao Văn Thục cho biết anh vẽ dựa trên sự quan sát người lao động tại Hà Nội. Họ từ vùng cao xuống thành phố để làm việc. Anh muốn thể hiện vẻ đẹp lặng lẽ và nghị lực bền bỉ của những người lao động nhập cư với sự tôn trọng sâu sắc. Hoạ sĩ hy vọng qua tác phẩm này có thể truyền cảm hứng để mọi người suy ngẫm và góp phần thu hẹp những khoảng cách trong xã hội bằng sự thấu hiểu, bao dung và đồng cảm.

Anh nói giải thưởng này là động lực cho anh làm nghề; đồng thời cũng là áp lực cần làm gì tiếp theo cho xứng đáng.

Một vị khách ngắm tranh của Cao Văn Thục (Ảnh: HK)

Nguyễn Ngọc Thuần, tác giả 53 tuổi (quê Lâm Đồng), nhận giải thưởng triển vọng với tác phẩm Chân dung tự hoạ, 2025 (Cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây). Tranh vẽ bằng chất liệu acrylic trên vải bố, lấy cảm hứng từ hình ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (máy khử rung tim) đã được cấy ghép vào cơ thể anh suốt một thập kỷ qua.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần trở lại vẽ tranh sau nhiều năm làm nhà văn (Ảnh: BTC)

“Tôi nhận ra không có gì quá trễ để bắt đầu. Tôi đã học, trở thành hoạ sĩ cách đây 22 năm. Nhưng sau đó, tôi làm nhà văn. Cách đây vài tháng tôi quyết định quay lại với vẽ. Đây là bức tranh đầu tiên của tôi” - anh chia sẻ. Anh mô tả tác phẩm như chính cuộc sống của mình. Đó là sự kích hoạt sự sống trở lại.

Theo Nguyễn Ngọc Thuần, viết văn thú vị, nên sẽ không bỏ hẳn, nhưng thời gian tới sẽ tập trung cho vẽ nhiều hơn. Trong 10 năm nằm viện, hệ miễn dịch của anh suy yếu. Vì thế, nhiều năm qua anh rất hạn chế giao tiếp với mọi người. Sau khi sức khỏe ổn định, anh quyết định quay trở lại công việc vẽ.

Giám khảo tranh luận nhiều để đưa ra kết quả cuối cùng

Hoạ sĩ Đặng Xuân Hòa - trưởng BGK - cho biết, các tác phẩm dự thi thể hiện rõ quan điểm của những người trẻ trong mỹ thuật đương đại: dám nghĩ - dám làm - dám thể hiện bản thân. Tinh thần, tình yêu của họ được thể hiện tối đa trong tác phẩm. Ông cũng đặt kỳ vọng họ sẽ thấy những điều tốt đẹp ở cuộc đời, tình yêu quê hương đất nước… để từ đó khai phá trong tác phẩm và lan tỏa rộng rãi.

Tác phẩm đoạt giải của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần (Ảnh:BTC)

Công chúng có thể thưởng lãm những bức tranh xuất sắc nhất của cuộc thi này tại Chillala House of Art (TP. Hồ Chí Minh); mở cửa miễn phí từ ngày 10 đến 27/10, từ 8 giờ đến 17g30 mỗi ngày.

Nguồn: Phụ nữ

Tin Tổng Hợp

Link nội dung: https://htv.com.vn/tac-gia-u60-nhan-giai-nghe-si-trien-vong-tai-cuoc-thi-ve-tranh-222251009074739165.htm