Một buổi sáng trên Đường sách TP.HCM, nhà thơ Trương Anh Tú trở về từ hải ngoại để giới thiệu tập thơ mới nhất của mình. Không ồn ã như một buổi ra mắt, khoảnh khắc ấy giống một cuộc hội ngộ, nơi những câu chữ được cất lên từ trái tim.
Chương trình “Trắng mây tóc mẹ: Mở trang sách - Chạm vần thơ” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức, có sự tham dự của Tác giả - Nhà thơ Trương Anh Tú
"Con giọt sương bé nhỏ
Mang trên vai đất trời
Trắng cùng mây tóc mẹ
Con thành người mẹ ơi!"
Ở đó, hình bóng mẹ trở thành biểu tượng cho Tổ quốc. Thơ viết cho mẹ, cũng là thơ viết cho đất Mẹ.
"Trắng mây tóc mẹ" là tập thơ được giới thiệu là dành cho thiếu nhi. Nhưng khi lần giở vài trang, bạn sẽ nhận ra, đây không phải là những vần thơ chỉ cho trẻ con. Những câu chữ hồn nhiên ấy đồng thời mở ra cánh cửa ký ức, khiến người lớn bất chợt nhớ về tuổi thơ, về mái tóc bạc của mẹ, và về vùng đất luôn dang tay chở che.
"Dù đã đi khắp nơi, trước mẹ tôi vẫn là đứa trẻ. Với Tổ quốc cũng vậy, ta đi xa đến đâu vẫn luôn là con của đất nước mình" - những dòng chia sẻ của từ tác giả
Không chỉ có chữ, "Trắng mây tóc mẹ" còn có tranh. Những minh họa của họa sĩ trẻ Quyên Thái đã phủ gam màu trong veo lên từng trang giấy, như làm dịu bớt nhịp sống, đưa người đọc bước vào miền thơ vừa mơ màng vừa thân thuộc. Thơ và tranh song hành, biến cuốn sách thành một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn.
Họa sĩ trẻ Quyên Thái đã tái hiện trọn vẹn ý thơ qua những hình ảnh minh họa
Tập thơ nhận được nhiều phản hồi ấm áp từ bạn đọc, đặc biệt là độc giả trẻ và những người yêu văn chương. Độc giả trẻ Đoàn Trí Nhân chia sẻ: "Lời thơ giản dị, gần gũi, là nhịp cầu nối các thế hệ". Bạn Bảo Thy - một bạn đọc khác nhận xét: "Bìa sách dễ thương, gắn kết hình ảnh hai mẹ con, hữu ích cho trẻ em và những ai còn sống trong vòng tay gia đình".
Bạn đọc gọi đây là "nhịp cầu nối các thế hệ"
Đọc "Trắng mây tóc mẹ", ta không chỉ đọc về mẹ, mà còn đọc về chính mình. Về phần tuổi thơ vẫn còn nguyên trong mỗi người, về tình yêu thương vẫn luôn hiện diện dù ta đi xa đến đâu.
Những vần thơ trong tập "Trắng mây tóc mẹ"
Như lời nhà thơ Trương Anh Tú: "Thơ ca không cần quá nhiều, chỉ cần viết bằng sự rung cảm, bằng trái tim". Và với Trắng mây tóc mẹ, trái tim ấy đã mở ra một thế giới trong veo - nơi ai cũng có thể tìm lại sự bình yên, lặng lẽ nhưng bền lâu.
>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
PHƯƠNG THANH - MINH CHƯƠNG - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/shct-trang-may-toc-me-tap-tho-ve-tinh-me-va-to-quoc-22225092109074538.htm