Mirko Bogicevic dẫn khách đi xem nghĩa trang cổ, nơi mà theo ông vào năm 1725 dân làng Veliko Gradiste đã phát hiện quỷ trong thân xác của một người tên là Peter Blagojevic. Peter bị nghi ngờ là đêm đêm đi hút máu người trong làng.
Cựu Thị trưởng Mirko Bogicevic dẫn khách tham quan nghĩa trang cổ, nơi khởi nguồn truyền thuyết ma cà rồng
Mirko Bogicevic - cựu Thị trưởng Kisiljevo chia sẻ: "Có lẽ ngôi mộ này của Peter Blagojevic, tôi chắc chắn là khu vực mộ chí này thuộc về giai đoạn chúng ta quan tâm, năm 1725. Hiện tượng ma cà rồng ở đây đã được báo cho chính quyền và trong văn bản các nhà điều tra đã dùng từ "vampire" - ma cà rồng để mô tả".
Thị trấn muốn nhận về mình danh hiệu "quê hương của ma cà rồng", khi mà câu chuyện bá tước Dracula chỉ được nhà văn Bram Stoker sáng tác rất lâu sau đó, vào năm 1897.
Kisiljevo kỳ vọng trở thành “quê hương của ma cà rồng”, vượt qua huyền thoại Dracula hư cấu sau này
Văn phòng du lịch địa phương cho rằng tiềm năng thu hút du khách của thị trấn là rất lớn vì nhiều truyền thuyết, huyền thoại và cả pháp thuật đen tối được lưu truyền trong vùng, trở thành một yếu tố thu hút du khách.
NGỌC THỦY - NGUYỄN LONG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/serbia-muon-tro-thanh-que-huong-cua-ma-ca-rong-222250702202037567.htm