Sân khấu kịch TP. Hồ Chí Minh mở đầu năm mới 2026 khá xôm tụ khi ra mắt vở diễn mới cũng như tung ra các vở diễn hiện ăn khách nhất của mình.
Một điều khá thú vị là các vở diễn mới ra mắt dịp Tết Dương lịch này không thiên về hài kịch mà mang màu sắc đa dạng và có chiều sâu. Trong đó, Sân khấu Kịch Thiên Đăng công diễn vở Chung nhà (tác giả: Nguyễn Thu Phương, đạo diễn: Tuấn Khôi) vào tối 2/1.
Chung nhà của Sân khấu Thiên Đăng mang màu sắc khác biệt (Ảnh: H.N)
Được cảm tác từ truyện ngắn Không có vua nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Chung nhà hứa hẹn mang đến một nội dung độc đáo và không khí kịch khác biệt so với phong cách thông thường của sàn kịch TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Sân khấu Thiên Đăng còn có các vở hài kịch ăn khách: Cô giáo Duyên (1/1), Những con ma nhà hát (3/1), Ngũ quý tương phùng (4/1).
Sân khấu Hoàng Thái Thanh ra mắt vở Hẹn nhau cuối con đường (tác giả: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại, đạo diễn: Ái Như) vào tối 4/1. Vở diễn đánh dấu sự tái hợp của “đôi tình nhân sân khấu” một thời của Sân khấu Hoàng Thái Thanh là Trí Quang và Hồng Ánh. Như bao lần, họ sẽ lại là đôi tình nhân “mệnh khổ” kể câu chuyện tình yêu đầy day dứt như phong cách thường thấy tại nơi đây.
Cũng trong tối 4/1, Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ 5B giới thiệu vở chính kịch Lạc (tác giả: Trần Mỹ Trang, đạo diễn: Quốc Thịnh - Trần Đàm Công Ninh), nói thẳng về những “góc khuất” của ngành y.
Lạc của 5B tạo ấn tượng bởi tính thời sự (Ảnh: Ngọc Tuyết)
Nhà hát Kịch IDECAF cũng khai niên với vở kịch mới là Quạ hồng tung cánh (tác giả, đạo diễn: Quang Thảo), được xem là một dị bản phái sinh với nhiều ngụ ý của truyện cổ tích Ăn khế trả vàng . Còn lại là các vở hài kịch: Tấm Cám đại chiến (2/1), Hồn ai nấy giữ (3/1) và Thuốc đắng dã tật (4/1).
Mỗi diễn viên trong Quạ hồng tung cánh phải thể hiện 3 - 4 nhân vật trong vở diễn (Ảnh: Ngọc Tuyết)
Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh mang đến 2 vở diễn mới dàn dựng của sân khấu là vở hài kịch Cô gái triệu đô (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Chánh Trực) và vở kịch kinh dị - hài Ngăn lạnh số 44 (tác giả: Đinh Mạnh Phúc – Lê Quốc Nam, đạo diễn: Lê Quốc Nam) vào tối 1 và 4/1. Còn lại, vở hài kịch Cầu dừa đủ xài từ mùa diễn Tết năm ngoái trở lại với nhiều sự mới mẻ vào tối 3/1.
Cô gái triệu đô của Sân khấu Trương Hùng Minh được cảm tác từ câu chuyện có thật (Ảnh: Ngọc Tuyết)
Tối 1/1, Sân khấu Mới cũng mở đầu năm mới với vở hài kịch “thời thượng” về ảnh hưởng của AI trong đời sống là Ai chồng, ai vợ? (tác giả: Như Trúc, đạo diễn: Minh Nhật). Nhà hát Thanh Niên mang đến 2 vở diễn ăn khách nhất hiện tại là Đảo hoa hậu và Lạc lối ở Bangkok trong 2 ngày đầu năm mới 2026.
Sân khấu Kịch Hồng Vân diễn vở hài kịch mới là Đại ca mình đi đâu thế? (tác giả, đạo diễn: Lê Nguyễn Tuấn Anh) vào tối 3/1. Cùng các vở mang màu sắc kinh dị đặc trưng là: Người vợ ma (1/1), Suối linh hồn (2/1), Ai kế tiếp? (4/1).
Đại ca mình đi đâu thế? với sự góp mặt của toàn diễn viên trẻ (Ảnh: Ngọc Tuyết)
Sân khấu Thế giới Trẻ vẫn chưa tung kịch mới trong dịp Tết Dương lịch mà vẫn tin tưởng vào loạt vở diễn ăn khách lâu dài của sân khấu là: Hồn ma cô đào hát (1/1), Escape room - Căn nhà ma quái (2/1), Chuyện 2 chàng (3/1) và Mỹ vị nam vương , Ngày hội cái bang (4/1).
Sau “cơn sốt” vở kịch xiếc Vùng đất kỳ bí trong năm 2025 thì Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện đang tiếp tục thu hút khán giả. Sang năm 2026, vở diễn liên tục từ 1 đến 4/1, trong đó ngày 2 và 3/1 là 2 suất diễn/ngày. Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện tiếp tục phát huy sức hút sự cách dàn dựng xiếc mới mẻ đồng thời kết hợp nhiều công nghệ hiện đại tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn cho người xem.
Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện kết hợp nghệ thuật xiếc, công nghệ và hiệu ứng sân khấu (Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh)
Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện ăn khách là điều đã đoán trước được thì chương trình nghệ thuật Sắc - ấn ngọc Nam phương của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP. Hồ Chí Minh lại hút khách ngoài dự đoán. Trước nhu cầu khán giả đến với chương trình quá lớn, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP. Hồ Chí Minh phải bổ sung gấp 2 suất diễn vào tối 1 và 2/1 mà vẫn còn rất nhiều khán giả nhắn tin, gửi mail, gọi điện hỏi thăm, yêu cầu thêm suất diễn.
Chương trình Sắc - ấn ngọc Nam phương bất ngờ thu hút sự quan tâm của khán giả (Ảnh: Ngọc Tuyết)
Ngoài ra, từ ngày 1 đến 4/1, tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn), Đoàn Rối nước Rồng Phương Nam (Trung tâm nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh) cũng đều đặn phục vụ khán giả 2 suất diễn/ngày chương trình nghệ thuật rối nước cổ truyền Hoa đất Việt . Nhà hát Thiếu nhi Nụ Cười cũng mang đến cho các em nhỏ vở kịch rối Người đẹp và quái vật vào sáng 4/1.
Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Khúc giao mùa yêu thương (Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh)
Nguồn: Phụ nữ
TIN TỔNG HỢP
Link nội dung: https://htv.com.vn/san-khau-tp-ho-chi-minh-kin-lich-dau-nam-moi-222251231100953252.htm