


Ngôi làng Rogojeni ở Moldova được mệnh danh là "ngôi làng của người Hobbit"
Với lác đác vài ngôi nhà bán lộ thiên, một nửa nằm sâu dưới lòng đất, ngôi làng Rogojeni ở Moldova được mệnh danh là "ngôi làng của người Hobbit". Bằng cách dựa vào các di sản truyền thống, ngôi làng nhỏ bé này đang dần hồi sinh và thu hút du khách.
Những cánh cửa nhỏ xíu buộc người ta phải cúi người khi bước vào, những ngôi nhà bằng đá đẹp như tranh vẽ này được xây dựng bán lộ thiên trên những ngọn đồi xanh mướt, cách xa những con đường nhựa.
Rogojeni là một trong số ít những ngôi làng nông thôn vẫn còn tồn tại những ngôi nhà thấp tầng được gọi là "basti".
Bà Mariana Groza - Giáo viên tiếng Rumani và tiếng Pháp chia sẻ trải nghiệm: “Nhà nhỏ nhắn và giữ nhiệt rất tốt. Thực chất, chúng được xây dựng ăn sâu vào trong lòng đất”.

Ông Ruslan Groza - Trưởng làng Rogojeni
Ông Ruslan Groza - Trưởng làng Rogojeni cho biết: “Du khách không chỉ hứng thú với những ngôi nhà kiểu ‘bán lộ thiên’ mà còn cả cảnh quan, những bờ rào và những con đường cổ vẫn còn được bảo tồn”.
Kể từ năm 2014, các ngôi làng ở Moldova đã giảm gần nửa triệu dân, do người ta tìm đến các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội.
Và đối với bà Mariana Groza, vợ của trưởng làng Rogojeni, chỉ có "truyền thống mới có thể đảo ngược xu hướng này". Người phụ nữ 45 tuổi đã mở một xưởng thêu và may trang phục truyền thống, đồng thời quảng bá trên TikTok.
Đó cũng là cách mà những người phụ nữ Rogojeni níu chân du khách đến với ngôi làng xinh đẹp của mình.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV
VĂN PHÚC, LƯƠNG HÀ, TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/rogojeni-ngoi-lang-dep-nhu-tranh-ve-o-moldova-222260118183241147.htm