Chàng rể ngoại quốc Tim đã sống ở Việt Nam được 6 năm, và cuộc gặp gỡ định mệnh với Nhung 5 năm trước đã gắn kết anh với mảnh đất hình chữ S, cũng như với một gia đình Việt Nam đầy tình cảm. Hiện tại, Tim và Nhung là cha mẹ của hai nhóc tỳ đáng yêu: Louis (4 tuổi) và Lila (3 tuổi). Cặp đôi đang cùng nhau quản lý một nhà hàng ở Quận 1, TP.HCM, nơi mà mẹ vợ Tim cũng thường xuyên ghé thăm và hỗ trợ.
Tim và mẹ vợ - cô Ngọc Trinh gặp nhau lần đầu tiên tại Tây Ninh vào tháng 2/2020. Chỉ sau 2 tháng, một đám cưới ấm cúng đã diễn ra. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, bà Ngọc Trinh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với Tim bởi sự thân thiện và nồng nhiệt. Về phía Tim, anh cũng nhanh chóng "phải lòng" mẹ vợ vì bà luôn vui vẻ, nấu ăn ngon và đặc biệt quan tâm chăm sóc anh.
Một kỷ niệm khó quên trong giai đoạn này chính là món "chuột đồng nướng". Mặc dù khá "hoảng sợ" khi lần đầu nếm thử món ăn độc đáo này, Tim vẫn cố gắng ăn để làm vui lòng mẹ vợ. Sự nỗ lực hòa nhập của Tim đã khiến cô Ngọc Trinh vô cùng cảm động. Cô chia sẻ rằng Tim rất hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt là học tiếng Việt rất nhanh để có thể trò chuyện cùng bà. Thậm chí, Tim từng để râu và tóc dài, nhưng vì mẹ vợ không thích, anh đã sẵn sàng cạo bỏ để làm cô vui lòng.
Đám cưới của Tim và Nhung vào năm 2020 mang đậm phong cách Việt Nam với hơn 300 khách mời và các nghi thức truyền thống như bưng quả. Do dịch COVID-19, gia đình Tim ở Pháp không thể sang Việt Nam, chính vì vậy, mẹ vợ Tim đã một tay lo liệu tất cả mọi thứ cho đôi trẻ, từ A đến Z, thể hiện sự chu đáo và yêu thương vô bờ bến. Tim cũng chia sẻ rằng bản thân khá "choáng ngợp" trước quy mô của đám cưới truyền thống người Việt.
Điều đặc biệt hơn cả là cách Tim quản lý tài chính. Thay vì giữ tiền riêng như nhiều người nước ngoài, Tim lại chọn giao đến 80% thu nhập của mình cho Nhung để vợ lo chi tiêu gia đình. Đây là một hành động thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và sự hòa nhập sâu sắc vào văn hóa Việt Nam, nơi người phụ nữ thường là tay hòm chìa khóa.
Mối quan hệ giữa Tim và mẹ vợ không chỉ dừng lại ở sự hòa hợp ban đầu mà còn ngày càng khăng khít. Tim luôn quan tâm và chăm sóc mẹ vợ, thường xuyên nhắc nhở bà nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe. Anh cũng là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho mẹ, mang lại niềm vui bất ngờ.
Tim đặc biệt yêu thích các món chay do mẹ vợ nấu. Thậm chí, sau những lần từ chối ban đầu, anh đã tập ăn được sầu riêng – một loại quả có mùi hương đặc trưng mà nhiều người ngoại quốc khó chấp nhận. Cả hai còn thường xuyên trò chuyện, thảo luận về cách chăm sóc và nuôi dạy hai cháu. Dù đôi khi có những lúc mẹ vợ nói quá nhiều và Tim không hiểu hết, anh vẫn luôn cố gắng lắng nghe và làm mẹ vui.
Dù tình cảm sâu đậm, gia đình nào cũng có những lúc "bát đũa xô nhau". Nhung thường đóng vai trò là "cầu nối" để giải quyết mâu thuẫn giữa chồng và mẹ, đặc biệt là những bất đồng liên quan đến việc cho các cháu xem điện thoại, tivi khi bà giữ cháu.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi cô Ngọc Trinh quá bực bội vì các cháu quậy phá và cảm thấy không ai nghe lời. Cô đã giận dỗi và bỏ về quê mấy tháng. Trong khoảng thời gian đó, Tim và Nhung phải tự tay chăm sóc các con và nhận ra sự hy sinh to lớn của mẹ. Cuối cùng, cả hai vợ chồng đã về quê đón mẹ trở lại, hàn gắn tình cảm và giúp gia đình càng thêm gắn bó.
Kết thúc chương trình, Nhung đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ vì đã hy sinh, lo lắng cho mình từ nhỏ đến lớn, và đã luôn giúp đỡ gia đình nhỏ của cô sau khi lấy chồng. Cô Ngọc Trinh thì bày tỏ mong muốn các con tập trung vào công việc để có kinh tế vững vàng, lo cho các cháu học hành đến nơi đến chốn.
Mẹ chồng nàng dâu - 20 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
Kim Quyên
Link nội dung: https://htv.com.vn/re-tay-choang-vang-voi-dam-cuoi-cua-nguoi-viet-222250626164354233.htm