Cuốn sách được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, dày hơn 250 trang, là một bức tranh sống động về hành trình trưởng thành của một người trí thức Việt Nam nơi đất khách. Tác giả đã gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc về nghề y và cuộc đời, cho thấy những ngày tháng miệt mài tại Paris đã định hình nên con người ông, không chỉ về chuyên môn mà còn về tâm hồn.
Chia sẻ tại buổi ra mắt, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam bày tỏ mong muốn kết nối y học và văn học, hai lĩnh vực tưởng chừng xa cách nhưng đều xoay quanh con người và sự sống. Ông tin rằng văn chương sẽ mang đến cho người bác sĩ sự trắc ẩn, giúp họ yêu thương con người hơn.
Tác phẩm hướng đến vẻ đẹp của lòng nhân ái và sự trắc ẩn
Tác giả Nguyễn Hoài Nam tại buổi ra mắt sách "Những ngày ở Paris"
Tác phẩm đã nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia. PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh chia sẻ sự xúc động khi đọc những dòng viết về nỗi nhớ nhà. Ông Lê Thiếu Nhơn - Nhà thơ - Nhà phê bình nhận định đây là một dạng hồi ức độc đáo, kể câu chuyện của những trí thức Việt Nam đi du học trong giai đoạn khó khăn của đất nước.
"Những ngày ở Paris" không chỉ là hồi ức của một cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về một hành trình dài của sự học hỏi, cống hiến và chiêm nghiệm, để mỗi độc giả có thể tìm thấy một phần của chính mình trong đó.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
PHƯƠNG THANH - MINH CHƯƠNG - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/ra-mat-nhung-ngay-o-paris-hoi-uc-ve-ve-dep-tinh-nguoi-222250907121915916.htm