Nhóm nhạc địa phương Palito Miranda Ensemble đã mang âm nhạc đến với không gian vốn thường xuyên căng thẳng và hỗn loạn phía sau song sắt
Chương trình diễn ra ngay tại sân tập thể dục của nhà tù. Những giai điệu jazz sôi động nhưng cũng đầy cảm xúc đã tạo nên một bầu không khí khác lạ. Nhiều tù nhân cùng người thân ngồi lại thưởng thức, một số còn cùng nhau chia sẻ bữa ăn. Không ít người khác theo dõi buổi diễn từ phía sau song sắt, nhưng tất cả đều có chung sự lắng đọng trước món quà tinh thần hiếm hoi này.
Đối với tù nhân Isabelino Duarte, khoảnh khắc ấy thực sự đặc biệt: "Những tù nhân như chúng tôi vẫn xứng đáng được mang đến những niềm vui nhỏ. Tôi không nói nên lời, thật cảm động".
Hoạt động lần này không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần mà còn được nhìn nhận như một cơ hội để khơi dậy hy vọng, giúp tù nhân cảm nhận phần nào sự gắn kết và nhân văn giữa những ngày dài cải tạo.
Các tù nhân hòa mình cùng những giai điệu mang đậm chất Jazz
Tacumbu hiện giam giữ hàng nghìn phạm nhân, trong đó có cả những đối tượng nguy hiểm. Năm 2023, nơi này từng xảy ra vụ nổi loạn nghiêm trọng khi tù nhân bắt giữ 11 nhân viên bảo vệ làm con tin và phóng hỏa nhiều hạng mục bên trong. Chính vì vậy, sự xuất hiện của âm nhạc trong bối cảnh này càng trở nên đặc biệt, được xem như một điểm sáng hiếm hoi mang lại sự bình yên tạm thời cho cả tù nhân lẫn những người quản lý nhà giam.
NHƯ ANH - THIÊN PHÚC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/paraguay-hoa-nhac-cho-cac-tu-nhan-222250925185324266.htm