Hành trình oxy "0 đồng": Những hơi thở hồi sinh từ lòng nhân ái
Giữa nhịp sống hối hả của TP. Hồ Chí Minh, vẫn tồn tại những chuyến xe lặng lẽ mang theo sự sống đến với những mảnh đời đang cận kề cửa tử. Đó là hành trình của anh Phạm Thanh Bình, người đã dành suốt 5 năm qua để rong đuổi khắp các ngõ ngách, mang theo những bình oxy "0 đồng" tặng cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ vật chất, mỗi bình oxy mà anh trao đi còn mang theo hy vọng cho những gia đình đang kiệt quệ vì chi phí chữa trị. Xuất phát từ một lời nguyện cầu cho người thân, hành trình dấn thân này đã trở thành biểu tượng đẹp về sự sẻ chia, nơi sự tử tế được định danh bằng hành động thiết thực.

Anh Phạm Thanh Bình, người đã rong ruổi khắp các tỉnh thành để tặng bình oxy miễn phí cho người nghèo
Lý do thôi thúc anh Bình gắn bó với công việc gian nan này bắt nguồn từ chính nỗi đau mất mát và sự thấu cảm với những người cùng cảnh ngộ. Anh từng trải qua giai đoạn khó khăn khi chăm sóc cha mình, nơi chi phí oxy trở thành gánh nặng tài chính quá lớn. Anh Bình bồi hồi nhớ lại: "Mình từng thay bình oxy cho ba mình, rất tốn kém, chỉ 5 bình mà hết mấy triệu, người nghèo chịu sao nổi. Có người thở cả trăm bình, còn có người bác sĩ trả về, nhưng nhờ mấy bình oxy của mình mà họ sống thêm tới giờ". Từ sự thấu hiểu ấy, một lời hứa sắt son đã được hình thành: "Hồi ba bệnh mình từng hứa sẽ trao oxy cho bà con nghèo suốt đời. Và tới giờ thì mình làm cũng được 5 năm rồi, với gần 4000 ca bệnh được mình giúp đỡ".
Điểm tựa của những mảnh đời khốn khó
Đối với bệnh nhân nghèo, mỗi bình oxy từ tay anh Bình không chỉ là công cụ hỗ trợ hô hấp mà còn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Có những cựu chiến binh từng kinh qua sương gió chiến trường, nay lại phải chiến đấu với bệnh tật trong cảnh túng thiếu, đã tìm thấy sự an ủi từ sự hỗ trợ kịp thời này. Ông Trần Văn Quý (trú phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ: "12 tuổi đi cách mạng, đi chiến đấu rồi đi tù. Giờ thì bệnh tật quá, nhờ có bình oxy của chú đây, cũng hơn trăm bình tôi mới khỏe khỏe lại ngồi nói chuyện được". Sự hiện diện của những bình oxy miễn phí đã giúp những người như ông Quý có thêm cơ hội được sống những ngày tháng tuổi già bớt phần khắc nghiệt.


Ông Trần Văn Quý (trú phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)
Không chỉ người già, nhiều lao động nghèo mưu sinh tại thành phố cũng đang bám trụ sự sống nhờ dòng khí oxy nghĩa tình này. Tại xã Bình Chánh, chị Thị Hiêu, một người mẹ trẻ đang chống chọi với bệnh tật trong cảnh gieo neo, đã không giấu được sự xúc động khi nhận được sự tiếp sức. Chị Hiêu chia sẻ về nghịch cảnh: "Em từ quê Bạc Liêu lên đi làm, phát hiện bệnh nay cũng 3 năm rồi. Rất khó khăn tại có mình ông xã làm, lớp chạy thận, lớp con. Nhờ anh Bình tài trợ cũng đỡ phần nào. Cũng mừng lắm, vì con mà mình ráng". Đối với họ, anh Bình giống như một "ông già Noel" đời thực, xuất hiện đúng lúc để giữ lại hơi thở giữa lúc gian nan nhất.

Chị Thị Hiêu, một người mẹ trẻ đang chống chọi với bệnh tật trong cảnh gieo neo
Tiếp nối hy vọng và sự dấn thân vì cộng đồng
Hiện tại, dù đã giúp đỡ gần 4.000 ca bệnh và vẫn đang hỗ trợ trực tiếp cho 42 trường hợp khó khăn, anh Bình vẫn chưa có ý định dừng lại. Để sự hỗ trợ trở nên chuyên nghiệp hơn, anh đã quyết định theo học chuyên ngành điều dưỡng nhằm trực tiếp cứu người một cách bài bản. Trước những ý kiến cho rằng mình "bao đồng", anh Bình nhẹ nhàng chia sẻ: "Mình đang học điều dưỡng, năm sau có thể hành nghề cứu người kịp thời hơn. Có người hỏi sao mình bao đồng vậy. Nhưng mình nghĩ xã hội phải có vài người như mình chứ không nhiều người khổ quá biết kêu ai".




Sự sẻ chia và cứu giúp tận tình của anh Bình đến với những người gặp khó khăn
Hành trình từ một lời hứa cá nhân nay đã lan tỏa thành sự sẻ chia rộng lớn. Những bình oxy mang thương hiệu "0 đồng" không chỉ tiếp thêm dưỡng khí cho cơ thể người bệnh, mà còn gieo rắc hạt giống của sự tử tế vào lòng xã hội. Đó là minh chứng cho việc khi tình yêu thương đủ lớn, con người ta có thể vượt qua mọi rào cản để bảo vệ sự sống cho đồng loại. Câu chuyện về chuyến xe của anh Bình chính là một nốt nhạc trầm ấm, khẳng định rằng giữa những khắc nghiệt của đời thường, tình người vẫn luôn là giá trị vô giá và bền vững nhất.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
PHƯƠNG MAI - HỮU TRÍ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/oxy-0-dong-hanh-trinh-vo-gia-222251223105932902.htm