NSND Đào Bá Sơn đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật điện ảnh. Ông là sinh viên khóa 2 của Trường Điện ảnh Hà Nội. Đến nay, nghệ sĩ đã có hơn 45 năm làm diễn viên và hơn 34 năm làm đạo diễn. Ông nhiều lần giành giải thưởng về phim, trong đó có các giải Đạo diễn xuất sắc.
NSND Đào Bá Sơn có 50 năm theo gắn bó điện ảnh
NSND Đào Bá Sơn thẳng thắn thừa nhận, ông được nhận vào học một phần bởi ngoại hình giống người phương Tây khá đặc biệt của mình. Chính điều đó vô hình trung đã đóng khung ông trong một số vai diễn nhất định. Do đó, ông đã chọn lựa một con đường mới - đạo diễn. Nghệ sĩ gạo cội chia sẻ khi làm diễn viên, mình chỉ có thể trở thành một con người, một số phận, nhưng đến khi bước vào công tác đạo diễn, mình có thể tổ chức cho hàng chục nhân vật khác nhau, theo đường dây câu chuyện.
Trong công tác giảng dạy, ông cũng được xem như một người thầy khó tính. Nhưng sự khó tính đó lại giúp cho các sinh viên có một nền tảng vững chắc trong hành trình chinh phục ước mơ. Ông chia sẻ rằng: "Tôi đến đây để chúng ta cùng học, tôi học và các bạn cũng học. Khi tôi giảng dạy cho các bạn thì chính tôi cũng phải đọc sách".
Nói về dòng phim lịch sử, NSND Đào Bá Sơn thẳng thắn nhận xét: "Làm phim lịch sử mà cẩu thả là một sự phỉ báng". Với ông, làm gì cũng phải trung thành với lịch sử, từ phục trang đến đạo cụ. Khán giả ngày nay đã khó tính hơn, kiến thức nhiều hơn và độ cảm thụ cũng sâu hơn. Do đó để chinh phục được khán giả, nhất là khi mong muốn vươn tầm quốc tế, điện ảnh Việt Nam cần phải đi sâu vào cốt lõi dân tộc, tô đậm bản sắc văn hóa.
Nét Việt - 20g45 thứ Hai hàng tuần trên HTV7.
Đan Quỳnh - Trúc Quỳnh
Link nội dung: https://htv.com.vn/nsnd-dao-ba-son-tac-pham-di-sau-vao-mach-nguon-dan-toc-moi-co-the-vuon-ra-the-gioi-222250909141307825.htm