Trong khi đó, cậu út Nghĩa cũng chìm vào tâm trạng hoang mang và thất vọng trước sự xuất hiện của người phụ nữ lạ, nhưng với một nỗi niềm rất khác các anh chị. Chưa bao giờ quên được nỗi đau vì sinh mình ra mà mẹ qua đời, Nghĩa dành một tình thương vô cùng đặc biệt cho người mẹ chưa một lần được gặp mặt, anh không muốn có người phụ nữ nào thay thế mẹ...
Trước sự phản đối "mỗi người mỗi kiểu" của những đứa con, Ông Hiếu trăn trở với rất nhiều nỗi buồn trong lòng, dù sự thật không như mọi người suy diễn.
Trở lại với câu chuyện tình chưa bắt đầu của Hoàng Khang (Thanh Bình) và Thảo, nghe lời Hoàng Bách, Hoàng Khang tìm cách tiếp cận Thảo nhiều hơn và "ủ mưu" một nụ hôn bất ngờ để chinh phục cô nàng thư ký. Tình cờ được Thảo nắm tay cảm ơn, anh chàng mừng đến phát khóc. Khang ôm ấp một niềm tin mình sắp sửa đạt được mục tiêu tình yêu của đời mình và tiếp tục nhờ đến sự cố vấn của cậu em đào hoa Hoàng Bách.
Phim Bố là tất cả phiên bản Việt phát sóng vào lúc 19g50 từ thứ hai đến thứ năm trên HTV7.
Bảo Châu
Link nội dung: https://htv.com.vn/noi-niem-cua-ut-nghia-trong-ngay-gio-me-2224623.htm