Em Lành Duy Quang
Cha mẹ em đã ly hôn từ lâu, mẹ không còn sống cùng các con. Để nuôi con, cha của Duy Quang phải làm đủ nghề: làm ruộng, dọn cỏ, làm vườn, thợ hồ… Tuy nhiên, đến tháng 4/2025, biến cố ập đến khi anh đột ngột qua đời vì đột quỵ ngay trong bữa trưa tại chỗ làm.
Từ ngày cha mất, bà nội Lành Thị Xuôi (1965) trở thành chỗ dựa duy nhất của hai anh em. Cha em để lại hai sào đất, hiện do chú ruột canh tác, mỗi năm thu được khoảng hai tạ thóc/sào rồi chia lại cho anh em Quang. Tuy nhiên, vì chú còn gia đình riêng nên không thể lo toàn bộ cho các cháu. Gánh nặng đè lên đôi vai gầy của bà nội lớn tuổi, sức khỏe yếu.
Hai anh em Duy Quang - Thế Anh
Em trai của Duy Quang là Lành Thế Anh, cả hai anh em đều rất ham học và chăm ngoan. Thế Anh nhiều năm liền đạt thành tích học sinh xuất sắc. Sau khi cha mẹ ly hôn, các em hiếm khi được ở cạnh mẹ. Dù mẹ vẫn thường xuyên gọi về nhưng các em không có nhiều kỷ niệm, hơi ấm tình thương từ mẹ.
Vì vậy, sự ra đi đột ngột của cha trở thành cú sốc lớn, khiến hai anh em Duy Quang vô cùng đau đớn. Mỗi lần nhắc đến cha, Duy Quang thường lén chui vào mền khóc một mình vì sợ bà biết. Với hai anh em, cha là người tuyệt vời, luôn yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ những điều đúng đắn. Nhắc đến cha, Duy Quang lại nghẹn ngào khi nhớ hình ảnh cha vất vả làm đủ nghề để các con không bao giờ bị đói.
Bà nội Lành Thị Xuôi
Chứng kiến cảnh bà nội tuổi cao, mang nhiều bệnh tật, hai anh em Duy Quang và Thế Anh luôn đau đáu ước mơ trở thành bác sĩ. Các em mong muốn có thể chữa bệnh cho bà, giúp đỡ bà sống khỏe mạnh hơn, đồng thời mang kiến thức, tấm lòng của mình giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh giống như gia đình mình. Hoàn cảnh của em Lành Duy Quang khiến MC Thanh Thảo nghẹn ngào, xót xa cho cậu bé nhiều năm thiếu vắng tình mẹ, nay lại phải gánh chịu nỗi đau mất cha quá lớn, khó có thể nguôi ngoai. Việc em thường xuyên nhắc về cha - người dù đã ra đi mãi mãi nhưng vẫn luôn hiện diện trong trái tim em vì suốt thời gian qua, cha là người duy nhất chăm sóc, yêu thương và lo toan cho em từ nhỏ đến lớn đã khiến nữ MC cùng nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Đặc biệt, hình ảnh cậu bé mồ côi thường xuyên gọi vào số điện thoại cũ của cha, dù biết không thể gặp lại, như một sự kỳ vọng không bao giờ có kết quả, càng khiến những người chứng kiến thêm nghẹn lòng.
Diễn viên Lương Thu Trang bày tỏ sự thương cảm khi biết nỗi đau mất cha của Duy Quang vẫn còn quá mới. Hai anh em vừa đột ngột mất đi người thân yêu nhất, đến ngày ghi hình chương trình cũng chỉ mới tròn 49 ngày cha mất, nỗi đau vẫn chưa thể nguôi, khiến các em khó có thể làm quen và chấp nhận thực tại đầy mất mát này. Cùng với đó là hình ảnh người bà Lành Thị Xuôi tần tảo, hết lo cho con lại tiếp tục gồng gánh vì các cháu nhỏ, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng. Bà vừa làm bà nội, vừa làm cha, vừa làm mẹ, dồn hết sức lực để nuôi dạy hai đứa cháu thơ dại trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Thiên Bình - Thiên Phúc
Link nội dung: https://htv.com.vn/noi-nho-nghen-ngao-lanh-duy-quang-goi-dien-cho-nguoi-cha-da-mat-mai-am-gia-dinh-viet-222250710102103016.htm