Nỗ lực bất thành của Becamex TP. Hồ Chí Minh trước Hà Nội FC

Sân Gò Đậu tối 25/10 chứng kiến cuộc chạy đua tỉ số nghẹt thở giữa Becamex TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Trận đấu khép lại với cuộc lội ngược dòng 3-2 ngoạn mục và chiến thắng dành cho Hà Nội FC.

Nỗ lực bất thành của Becamex TP. Hồ Chí Minh trước Hà Nội FC - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn khiến mặt sân Gò Đậu sũng nước, trận đấu tạm ngưng (Ảnh: Người lao động)

Cơn mưa lớn trên sân Gò Đậu càng làm thử thách khó khăn hơn gấp bội với Becamex TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội FC ở vòng 8, V.League 2025/2026. 

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, HLV đội khách Harry Kewell nhiều lần phản ứng khi các cầu thủ của ông không thể triển khai lối chơi theo chiến thuật đề ra. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thậm chí phải tạm dừng trận đấu ở phút 23 gần nửa giờ đồng hồ để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

Nỗ lực bất thành của Becamex TP. Hồ Chí Minh trước Hà Nội FC - Ảnh 2.

Becamex TP. Hồ Chí Minh còn nhiều khuyết điểm (Ảnh: Tiền phong)

Dù có khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỉ số ngay khi trận đấu trở lại nhờ công của Việt Cường, đội chủ nhà Becamex TP. Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ khá nhiều khuyết điểm trên cả hàng công lẫn hàng phòng ngự. 

Nếu như hàng phòng ngự chơi tập trung hơn, hàng công thực hiện được những pha dứt điểm chuẩn xác hơn, rất có thể đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh có thể có điểm trên sân nhà. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 trên chấm 11m của ngoại binh người Nigeria - Ugochukwu ở phút 81, khi cú sút của cầu thủ này đưa bóng vọt qua xà ngang khung thành đội khách.

Nỗ lực bất thành của Becamex TP. Hồ Chí Minh trước Hà Nội FC - Ảnh 3.

Hà Nội FC cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn (Ảnh: Người lao động)

Ở bên kia sân, Hà Nội FC cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Khởi đầu là bàn gỡ hòa 1-1 của Daniel ở cuối hiệp 1 sau nỗ lực của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, người để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của CLB Hà Nội. 

Sau khi góp công ở bàn quân bình, cầu thủ gốc Brazil đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trên chấm phạt đền đầu hiệp 2, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho CLB Hà Nội. Bàn thắng chưa dừng lại ở đó cho Hà Nội FC, phút bù giờ thứ 2, Đỗ Hùng Dũng treo bóng để Xuân Mạnh bật cao đánh đầu ghi bàn, nâng tỉ số lên 3-1, trước khi Hugo Alves rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Becamex TP. Hồ Chí Minh vào phút 90+10. Đây cũng là kết quả chung cuộc. 

Chiến thắng này không chỉ giúp Hà Nội FC tạm vươn lên vị trí thứ sáu với 11 điểm, mà còn mang lại niềm tin cho đội bóng cũng như HLV Harry Kewell sau khởi đầu không như ý với trận thua trước Ninh Bình ở vòng trước. Trong khi đó, Becamex TP. Hồ Chí Minh vẫn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2025/2026 với bảy điểm.


Ban Thể dục Thể thao HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/no-luc-bat-thanh-cua-becamex-tp-ho-chi-minh-truoc-ha-noi-fc-222251026201805413.htm