Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"

(HTV) - Tại Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm Tam Bình, hơn 500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự tận tụy của những cán bộ mang sắc áo xanh Thanh niên xung phong.

Tình yêu thương từ những "người mẹ" đặc biệt

Tại TP. Hồ Chí Minh - thành phố của nghĩa tình và sự sẻ chia, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt luôn nhận được sự chăm sóc tận tâm từ cộng đồng. Tiêu biểu là Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, nơi hơn 500 "mầm xanh" đang lớn lên trong tình yêu của những người cha, người mẹ mang màu áo xanh của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.

Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"- Ảnh 1.
Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"- Ảnh 2.
Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"- Ảnh 3.

Những "người mẹ áo xanh" dành trọn tình thương nuôi dưỡng các con từ những ngày đầu đời

Gắn bó với Làng Thiếu niên Thủ Đức đã 7 năm, trong đó có 4 năm tại khu sơ sinh, chị Phạm Thị Trang (35 tuổi) xem công việc chính của mình là "làm mẹ". Chị trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ các con từ việc ăn, ngủ đến vệ sinh cá nhân. Chị Trang chia sẻ: "Lúc đầu mới vào làm cảm xúc rất bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian tôi cảm thấy rất yêu thích công việc này. Con nhà mình thương sao thì vào đây mình cũng thương các con như vậy, thậm chí còn hơn nữa. Khó khăn nhất là nắm bắt tâm lý, nhu cầu của các con. Khi đã hiểu được, mình sẽ dễ tiếp cận và các con rất theo các mẹ".

Theo chị Nguyễn Thị Yến Nhi - Trưởng khu Sơ sinh, Làng Thiếu niên Thủ Đức, trẻ em tại đây chủ yếu được tiếp nhận từ các bệnh viện, mái ấm bị đình chỉ hoặc không đủ điều kiện hoạt động, trẻ bị bạo hành, lang thang hoặc có bố mẹ đang thi hành án. Với đặc thù nhân sự mỏng so với số trẻ, đội ngũ tại đây vừa phải chăm sóc, nuôi dưỡng, vừa phải thực hiện giáo dục và tư vấn tâm lý. Dù áp lực lớn, các mẹ, các dì vẫn vượt qua nhờ tình yêu thương và trách nhiệm dành cho các con.

Nỗ lực vượt khó vì cuộc sống tốt đẹp hơn của trẻ

Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, hiện có 300 trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong đó, khoa thanh thiếu niên có 67 bé, khoa khuyết tật có 61 trẻ. Đông nhất là khoa Nhi đồng với 84 bé và khoa Sơ sinh với 88 bé. Bà Lê Thị Bảo – Phó Trưởng khoa Nhi đồng cho biết, do các cháu đông và ở nhiều độ tuổi khác nhau (từ 2 đến 4 tuổi), việc dạy dỗ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nhân sự tại khoa vẫn chưa đủ.

Ghi nhận thực tế, mỗi phòng tại đây đều được các cô theo dõi chi tiết từ chế độ ăn phù hợp lứa tuổi đến tình trạng sức khỏe. Trong các ca trực ngày đêm, mọi diễn biến của trẻ đều được lưu ý tỉ mỉ. Điều mong muốn lớn nhất của đội ngũ cán bộ tại đây mỗi ngày là được ghi lên tấm bảng thông báo dòng chữ: "Trẻ ổn". Xuất phát từ sự đồng cảm với những thiệt thòi của trẻ, các nhân viên luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để các con có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Xuân nghĩa tình và khát vọng vươn mình

Hướng tới Tết Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho các đối tượng tại các trung tâm. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình cho biết, trung tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi như đi Công viên Văn hóa Suối Tiên, ăn buffet và trang trí khu vực đón Tết cho các bé.

Sống tại trung tâm từ năm 4 tuổi đến nay đã 15 tuổi, em Nguyễn Thị Tiên bày tỏ sự xúc động: "Con thấy rất vui khi được thầy cô chỉ dạy điều hay lẽ phải và các kỹ năng sống hàng ngày. Con hứa sẽ trở thành một công dân có ích và tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến nhiều người khác".

Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"- Ảnh 4.
Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"- Ảnh 5.
Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"- Ảnh 6.
Những "người mẹ áo xanh" gieo "mầm xanh"- Ảnh 7.

Không gian sinh hoạt rộn rã tiếng cười, nơi các "mầm xanh" được lớn lên trong sự bảo bọc an toàn

Niềm hạnh phúc của những người làm công tác bảo trợ đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy các con tăng cân, biết đi, biết nói và hòa nhập với môi trường. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu chia sẻ thêm: "Tôi luôn mong muốn các bé mạnh khỏe, hạnh phúc. Khi có sức khỏe và hạnh phúc, các con sẽ làm được rất nhiều việc khác".

Hạnh phúc nảy mầm từ việc lắng nghe bằng trái tim và bảo vệ bằng hành động. Những người cha, người mẹ mang áo xanh đang từng ngày tiếp thêm nhựa sống để những "mầm xanh" kiên cường vươn mình, viết tiếp những chương đời rực rỡ dưới ánh mặt trời.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

HỒNG DIỄM, VĨNH LỘC, TRUNG TÂM TIN TỨC

Link nội dung: https://htv.com.vn/nhung-nguoi-me-ao-xanh-gieo-mam-xanh-222260201155102164.htm