Những khát vọng đầu năm trong kỷ nguyên mới của dân tộc

(HTV) - Năm 2026 – năm Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, người dân cả nước gửi gắm những ước nguyện đầu xuân về một cuộc sống an lành, hạnh phúc và một đất nước ngày càng thịnh vượng, giàu mạnh.

Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển mình mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc, khi Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hướng tới giàu có và thịnh vượng. Trong những ngày đầu năm, không khí hân hoan lan tỏa khắp các con phố, mang theo niềm tin, khát vọng và tinh thần lạc quan của người dân về một chặng đường phát triển mới của đất nước.

Không khí hân hoan lan tỏa trên các tuyến phố trong những ngày đầu năm 2026

Những ngày đầu năm mới cũng là khoảng thời gian để mỗi người tạm gác lại bộn bề thường nhật, tận hưởng không gian thảnh thơi trong tiết trời se lạnh, cảnh sắc tươi mới. Ai cũng mang theo những mong ước tốt lành cho bản thân, cho gia đình và đặt ra những dự định mới cho hành trình phía trước.

Với thế hệ trẻ, năm mới mở ra nhiều hy vọng về học tập và rèn luyện. Em Nguyễn Đặng Việt An, phường Yên Sở, Hà Nội chia sẻ mong muốn trong năm 2026 sẽ học tập tốt hơn, đạt nhiều thành tích và phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc.

Người dân tận hưởng thời khắc đầu năm mới, gửi gắm những mong ước tốt lành cho bản thân và gia đình

Cũng tại phường Yên Sở, chị Nguyễn Thị Vân cho biết, những ngày đầu năm chị đưa con đến phố sách với mong muốn nuôi dưỡng ước mơ và hình thành những giá trị tốt đẹp cho con. Bên cạnh đó là ước nguyện giản dị nhưng sâu sắc về một gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.

Người trẻ bày tỏ kỳ vọng phát triển bản thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, em Võ Lê Huyền Phương bày tỏ kỳ vọng trong năm mới sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân, thành công hơn trong công việc, học tập chuyên sâu và trau dồi ngoại ngữ để mở rộng ngành nghề, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Không chỉ dừng lại ở những mong ước cá nhân, trong những ngày đầu xuân năm mới, người dân còn gửi gắm nhiều kỳ vọng lớn lao đối với tương lai đất nước. Em Võ Lê Huyền Phương chia sẻ, sau những thay đổi lớn trong năm 2025, người dân đã dần thích nghi và kỳ vọng năm 2026 mọi việc sẽ vận hành ổn định theo đúng hoạch định, đất nước phát triển thuận lợi hơn, đời sống ngày càng an toàn, bình yên.

Những ước nguyện đầu xuân thể hiện niềm tin của người dân vào một Việt Nam ổn định, phát triển và thịnh vượng hơn

Cùng chung niềm mong mỏi ấy, bà Nguyễn Thị Sâm, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội bày tỏ hy vọng đất nước ngày càng phát triển, con người văn minh, lịch sự, để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế.

Người dân cả nước gửi gắm những ước nguyện đầu xuân về một cuộc sống an lành, hạnh phúc và một đất nước ngày càng thịnh vượng, giàu mạnh

Trong khi đó, bà Vũ Thị Tuyết Nga, phường Bạch Mai, Hà Nội kỳ vọng sau Đại hội Đảng, đất nước sẽ có đội ngũ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, có tâm và có tầm nhìn chiến lược, đưa Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phát triển và bắt kịp các quốc gia trên thế giới.

Những ước nguyện đầu năm, dù giản dị hay lớn lao, đều góp phần tiếp thêm động lực để mỗi người cùng chung tay xây dựng một năm 2026 an lành, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng vào một Việt Nam thịnh vượng, giàu mạnh hơn – nơi mỗi người dân đều có cơ hội đóng góp và hưởng thành quả từ sự phát triển chung của đất nước.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

TRUNG TÂM TIN TỨC

Link nội dung: https://htv.com.vn/nhung-khat-vong-dau-nam-trong-ky-nguyen-moi-cua-dan-toc-222260105113703837.htm