Những cung đường Marathon tuyệt đẹp ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh

Từ tuyến đường Xuân Sơn rợp bóng cây, đến con đường qua cánh đồng lúa An Nhứt và cuối cùng là cung đường ven biển Vũng Tàu, tất cả đều lý tưởng cho hành trình Marathon hoàn hảo tại TP. Hồ Chí Minh.

Khởi đầu tại Xuân Sơn, cung đường Marathon được mệnh danh là “Dải lụa xanh” mềm mại. Tuyến đường uốn lượn giữa không gian tĩnh lặng của rừng nguyên sinh, rồi mở rộng qua ruộng đồng, hồ đập và thảm hoa cỏ của các vùng đất Bình Giã, Châu Đức, Ngãi Giao. Tất cả tạo nên một hành trình hơn 42 km đầy cảm hứng và giàu trải nghiệm thiên nhiên.

Những cung đường Marathon tuyệt đẹp ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Cung đường Xuân Sơn nhìn từ trên cao, được bao phủ bằng rừng nguyên sinh như một "dải lụa xanh"

Anh Trần Văn Ca (xã Châu Đức, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi rất hãnh diện vì Châu Đức có những cung đường đẹp nhưng ít người biết đến. Tôi mong nơi đây sẽ tổ chức một giải Marathon để các vận động viên trên cả nước biết đến vẻ đẹp này.”

Tiếp nối là cung đường Đất Đỏ - Phước Hải - Long Hải mang dấu ấn huyền thoại. Không chỉ là tuyến chạy bộ, đây còn là bản hòa phối ngoạn mục giữa núi rừng, biển cả và lịch sử. Tuyến đường ôm trọn sự yên bình của cánh đồng lúa An Nhứt, mang hơi thở anh hùng từ núi Minh Đạm và đặc biệt là đèo Nước Ngọt - cung đèo uốn lượn bên bờ biển xanh đầy mê hoặc.

Chị Nguyễn Thị Lý (thành viên VBRC) cảm nhận: “Chạy qua cánh đồng lúa An Nhứt rất bình yên, còn qua Đèo Nước Ngọt thì cực kỳ ngoạn mục. Nói chung, khung cảnh Marathon ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh quá tuyệt vời.”

Những cung đường Marathon tuyệt đẹp ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Các vận động viên tập luyện trên cung đường lúa An Nhứt

Cung đường cuối là tuyến ven biển Vũng Tàu - một trong những đường chạy đẹp nhất Việt Nam. Vừa có núi vừa có biển, tuyến đường nối liền Bãi Trước và Bãi Sau, mang lại trải nghiệm rõ nhất về nhịp sống của đô thị biển năng động. Cũng chính vì vậy, nơi đây luôn là lựa chọn quen thuộc của nhiều giải Marathon lớn nhỏ.

Runner Nguyễn Thị Hải Mơ (phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đường Vũng Tàu có núi, có biển, độ dốc vừa phải. Chạy ở đây không khí trong lành và tràn đầy năng lượng cho vận động viên cũng như mọi người tham gia.”

Ba cung đường – ba sắc thái – hợp lại thành một thiên đường Marathon của khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là nơi để chinh phục cự ly, mà còn là hành trình khám phá thiên nhiên, thử thách ý chí và hòa mình vào bức tranh cảnh quan tuyệt mỹ của đất trời.


Ban Thể dục Thể thao HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/nhung-cung-duong-marathon-tuyet-dep-o-phia-dong-tp-ho-chi-minh-222251120100325556.htm