Những phụ nữ đeo mạng che kín mặt ngồi chật kín phòng chờ tại một cơ sở thẩm mỹ ở thủ đô Kabul. Trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, nhu cầu dao kéo làm đẹp lại đang nở rộ tại Afghanistan, mở ra một thế giới của Botox, kim tiêm và cấy tóc.
Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại trung tâm Kabul được phép hoạt động
Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại trung tâm Kabul được phép hoạt động vì những dịch vụ này được xếp vào nhóm y tế. Ông Sajed Zadran, Phó giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Negin Asia, cho biết: “Bộ Văn hóa và Phòng chống Tệ nạn đã nói rõ với chúng tôi rằng nếu phụ nữ muốn tiêm chất làm đầy, tiêm Botox hoặc điều trị thẩm mỹ khác, chúng tôi đều có thể cung cấp. Điều kiện duy nhất là phải phù hợp với giá trị văn hóa, tôn giáo, và nam nữ phải được điều trị ở khu vực riêng biệt”.
Đáng chú ý, chính quyền Taliban - vốn thường cấm phụ nữ thay đổi ngoại hình theo luật Hồi giáo - không đưa ra bình luận nào về lĩnh vực này, dù được hãng tin AFP nhiều lần liên hệ. Trái ngược với sự “nới lỏng” dành cho phẫu thuật thẩm mỹ, các tiệm làm tóc lại vẫn bị đóng cửa đối với phụ nữ.
Một số người lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ vì sắc đẹp, mà còn để tìm lại sự tự tin. Bà Feresta Roz, cựu công tố viên hình sự hiện thất nghiệp, chia sẻ: “Tôi bị trầm cảm sau khi mắc ung thư máu và rụng hết lông mày. Tôi đã cấy ghép, và giờ chúng mọc lại rất đẹp”.
Tuy nhiên, dịch vụ thẩm mỹ không dành cho tất cả mọi người. Chi phí một lần tiêm Botox hoặc ghép tóc, ghép râu dao động từ vài trăm USD – số tiền quá lớn so với thu nhập của phần đông người dân Afghanistan. Theo Ngân hàng Thế giới, gần một nửa trong số 48 triệu dân nước này vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
ĐẠT NGUYỄN - VĂN PHÚC - QUỐC KHANH - ANH KHUÊ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/nhu-cau-phau-thuat-tham-my-no-ro-o-afghanistan-22225091816453537.htm