




Ông bà nội của em Nhật Mến là chỗ dựa duy nhất của em
Trớ trêu thay, đến năm 2025, cha em qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh xơ gan. Nỗi đau mất cha quá lớn khiến Mến nhiều lần bật khóc, tự trách mình vì còn quá nhỏ, chưa thể lo lắng hay phụ giúp gì cho cha.
Hiện tại, ông bà nội già yếu là chỗ dựa duy nhất của Nhật Mến. Cả ba ông bà cháu sống trong căn nhà tạm được dựng từ năm 2015, nay đã xuống cấp trầm trọng và vẫn còn nợ ngân hàng 10 triệu đồng. Bà nội Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bị thoái hóa khớp, chỉ làm được vài ngày mỗi tháng, thu nhập bấp bênh khoảng 80.000–120.000 đồng/ngày. Ông nội Hồ Công Chúc làm thuê nhiều việc, thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày nhưng vì sức khỏe yếu nên chỉ làm được vài ngày mỗi tháng.





Nhật Mến là một cô bé rất ngoan, nhiều năm liền là học sinh giỏi, xuất sắc
Bản thân Nhật Mến mắc chứng trào ngược dạ dày nhưng chưa có điều kiện khám chữa. Dù vậy, em vẫn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Nhật Mến ấp ủ ước mơ trở thành công an để bảo vệ người yếu thế – một khát vọng giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Hàng ngày, em đạp chiếc xe cũ đã hư nhiều lần, vượt 3km đến trường. Đầu năm học, vì không có tiền đóng bảo hiểm, em suýt phải nghỉ học, may nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô mới được tiếp tục đi học. Với Nhật Mến, được đến lớp là niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện học hay tương lai, em lại nghẹn ngào vì sợ phải bỏ dở ước mơ, sợ không còn cơ hội chăm sóc ông bà.
Câu hỏi "Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ có thương con không? Sao mẹ bỏ con từ nhỏ, cũng không hỏi thăm con dù một lần. Con chỉ muốn mẹ gặp con, chải tóc cho con một lần thôi…" của Nhật Mến khiến khán giả và MC Đại Nghĩa xúc động.
Hình ảnh cô bé hiền lành, rụt rè, luôn cúi đầu khiến nam MC nghẹn ngào chia sẻ: "Bình thường, tôi có thể tìm được lý do để thông cảm cho cha mẹ khi họ không thể chăm sóc con, nhưng với câu chuyện này, tôi thật sự không lý giải được". Dù chịu nhiều thiệt thòi, khi được hỏi có giận mẹ không, Nhật Mến vẫn khẽ lắc đầu nói "Không". Sự bao dung và nhân hậu ấy khiến cả trường quay lặng đi.
Hoa hậu Phương Linh cũng không giấu được nước mắt trước ước mơ tưởng chừng bình dị được mẹ chải tóc một lần, nhưng với Nhật Mến lại xa vời. Cô xin phép được chải tóc cho em, vừa ân cần trò chuyện, vừa động viên: "Chị tin rằng sự hiểu chuyện, chăm chỉ và nghị lực của em sẽ giúp em thay đổi được cuộc sống, và rồi một ngày nào đó, em sẽ khiến mọi người thật tự hào".
Từ tuần này, "Mái ấm gia đình Việt" sẽ điều chỉnh lịch phát sóng khi lên sớm hơn khung giờ cũ - 20g20 thứ Sáu trên HTV7. Cụ thể, chương trình sẽ được phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Dương Trần
Link nội dung: https://htv.com.vn/nhat-men-co-hoc-tro-ngheo-ap-u-giac-mo-lam-cong-an-de-bao-ve-nguoi-yeu-the-22225102010514447.htm