Hàng trăm du khách Nhật Bản và nước ngoài đổ về Fujikawaguchiko, dưới chân núi Phú Sĩ, để chiêm ngưỡng sắc thu rực rỡ.
Mùa thu vốn thường gắn liền với những chuyến đi bộ giữa thiên nhiên, nhưng năm nay lại bị lu mờ bởi sự gia tăng các vụ gấu tấn công trên cả nước, khiến chính quyền phải kêu gọi cảnh giác ở các khu vực rừng núi.
Victor Fernandez - du khách Tây Ban Nha cho biết: “Một nơi kỳ diệu, nơi lá đỏ rơi, thật sự tuyệt vời. Chúng tôi đã may mắn được nhìn thấy núi Phú Sĩ, không một gợn mây... thật sự kỳ diệu".


Sắc thu rực rỡ trên Đại lộ Bạch quả tại Nhật Bản
Cũng tại Nhật Bản, Đại lộ Bạch quả là một trong những địa điểm ngắm lá vàng nổi tiếng ở Tokyo mỗi độ thu về. Từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, hai hàng cây bạch quả thẳng tắp tạo thành một đường hầm vàng rực kéo dài hơn 300 mét.
Dù đông đúc từ sáng sớm nhưng nơi đây luôn giữ được bầu không khí nhẹ nhàng và thanh bình.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV
BẢO DUY - HUYỀN TRÂM - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/nhat-ban-chiem-nguong-ve-dep-cua-nui-phu-si-vao-mua-thu-222251118140100267.htm