Từ công viên Meadows hướng về lâu đài Edinburgh, đoàn diễu hành vừa đi vừa vẫy những ngọn đuốc rực cháy. Mỗi năm, sự kiện đón hàng chục ngàn du khách đến từ khắp thế giới.
Andy Harper và James Farmer - Các chiến binh Viking từ Shetland chia sẻ:
- "Bộ đồ này do các thành viên trong đội chúng tôi làm ra, nguyên liệu thô luôn đấy!"
- "Chúng tôi mua nhiều tấm da, nối lại bằng tay với 60.000 cọng xích"
- "Chúng tôi mua len Shetland làm áo dài truyền thống kyrtill và áo khoác"

Một đoàn quân Viking dẫn đầu, theo sau là ban nhạc kèn túi, và... 15.000 người tham gia
Trong nhiều thế kỷ, Scotland không chính thức tổ chức lễ Giáng sinh, mà thay vào đó là Lễ hội Hogmanay với những bữa tiệc, âm nhạc, khiêu vũ và nhiều hoạt động khác.
Al Thomson - Giám đốc lễ hội Hogmanay cho biết "Nhiều người Viking đến từ quần đảo Shetland, bởi cuộc rước đuốc này là một sự gợi nhớ đến chuỗi lễ hội di sản Viking, Up Helly Aa, ở Shetland. Những nghi lễ này có nguồn gốc từ các lễ hội ngoại giáo và những truyền thống tương tự".


Sự kiện khởi đầu lễ hội Năm Mới Hogmanay
Hogmanay là một trong những tiệc mừng giao thừa lớn nhất thế giới, từng được công nhận Kỷ lục Guinness. Lễ hội cũng mang lại hàng chục triệu bảng Anh cho nền kinh tế Scotland.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
ĐẠT NGUYỄN - NGỌC THỦY - NHẬT DƯƠNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/nguoi-scotland-chao-don-nam-moi-bang-man-ruoc-duoc-hoanh-trang-222251231101005071.htm