Người được ghép cả tim và phổi đầu tiên tại Việt Nam: ‘Tôi như từ cõi chết trở về’

Ngày 10/9, 48 ngày sau ca phẫu thuật ghép đồng thời cả tim và phổi - ca đầu tiên tại Việt Nam, trong căn phòng nhỏ của Bệnh viện Việt Đức, chị Trần Như Quỳnh (38 tuổi) đã có thể cười nói bên con trai và mẹ. Chị nói đó là một phép màu.

Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 1.

Chị Quỳnh và gia đình cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và người hiến tạng

"Cảm ơn các y bác sĩ, cảm ơn người hiến tạng đã trao cho tôi sự sống" - giọng chị Quỳnh run run khi nắm chặt bàn tay TS.BS Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Người phụ nữ từng ở lằn ranh sinh tử nay đã có thể hít thở bình thường, trái tim đập đều đặn, sau cuộc phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ.

Chị xúc động chia sẻ: "Trước khi lên bàn mổ, dù là bệnh nhân đầu tiên được ghép đồng thời tim - phổi ở Việt Nam, tôi vẫn luôn tin vào tay nghề của các y bác sĩ.

Tôi biết ơn các y bác sĩ đã cho tôi hồi sinh khỏe mạnh và đặc biệt tri ân người hiến tạng cùng gia đình đã trao cho tôi nhịp thở của sự sống".

Không chỉ chị Quỳnh, những người thân của chị cũng không kìm được nước mắt. Cậu con trai nhỏ, Đinh Tuấn Thiện, thay mặt gia đình nghẹn ngào: "Con cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống mẹ con, giúp mẹ con khỏe mạnh như hôm nay, để con lại được ở bên cạnh mẹ".

Trước đó, chị Quỳnh mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp, tăng áp động mạch phổi nặng và suy tim phải không hồi phục. Các bác sĩ chẩn đoán chị có nguy cơ tử vong tính theo ngày.

Giải pháp duy nhất là ghép đồng thời cả tim và phổi - một kỹ thuật y học phức tạp, ngay cả trên thế giới cũng chỉ thực hiện khoảng 100 ca mỗi năm.

Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 2.

Chị Quỳnh xúc động cảm ơn bác sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Việt Đức

Theo bác sĩ Hùng, đây là lần đầu tiên y học Việt Nam thực hiện ghép đồng thời khối tim - phổi, loại hình ghép đa tạng được coi là khó nhất trong ghép tạng.

"Cách đây nhiều năm, tại Huế cũng đã thực hiện nhưng không thành công. Bệnh viện đã phải chuẩn bị rất nhiều năm mới có thể thực hiện ca phẫu thuật này", bác sĩ Hùng nói.

Các bác sĩ đã áp dụng những cải tiến kỹ thuật cắt bớt phổi hai bên để vừa khít lồng ngực, nối hai phế quản gốc thay vì nối khí quản theo phương pháp kinh điển, kết hợp soi phế quản ống mềm trong mổ để đảm bảo miệng nối an toàn.

"Chúng tôi phải dùng tuần hoàn ngoài cơ thể thay thế tạm thời tim và phổi trong suốt 7 giờ phẫu thuật. Đây là một thách thức lớn, nhưng cũng là niềm tự hào khi thành công mở ra cơ hội sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh tim - phổi giai đoạn cuối" - bác sĩ Hùng cho biết.

Ngày 10/9, trước khi xuất viện, chị Quỳnh xúc động khi nhận được quà chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Chị Quỳnh xúc động nói: "Tôi như được sinh ra lần thứ hai. Từ cõi chết, tôi trở về với gia đình, con trai và cuộc đời này".

Nguồn: Tuổi Trẻ

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Tin Tổng Hợp

Link nội dung: https://htv.com.vn/nguoi-duoc-ghep-ca-tim-va-phoi-dau-tien-tai-viet-nam-toi-nhu-tu-coi-chet-tro-ve-222250910140726573.htm