Ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) phát động chương trình “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu”, trụ sở Đài đã trở thành điểm hẹn của những trái tim nhân ái đã có mặt từ sáng sớm.





Những trái tim nhân ái đã có mặt từ sớm tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV)
Bà Trương Thị Ngọc Hà (72 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) mang theo số tiền tích góp của mình đến đài. Bà xúc động chia sẻ: “Thấy Đài Truyền hình phát động nên tôi cũng đến, trích một chút tiền lương hưu làm quà nhỏ gửi đi, mong giúp đỡ đồng bào.”

Bà Nguyễn Thị Đào (73 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh) dù tuổi cao vẫn lặn lội quãng đường xa để đến tận nơi ủng hộ
Cùng chung nỗi niềm thương cảm, bà Nguyễn Thị Đào (73 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh) dù tuổi cao vẫn lặn lội quãng đường xa để đến tận nơi ủng hộ. Bà Đào rưng rưng kể: “Hôm qua xem thời sự thấy cô phát thanh viên nói về chương trình, tôi mừng quá nên sáng nay chạy lên đây liền. Ngày nào xem tivi thấy Nha Trang, Khánh Hòa ngập lụt mà tôi sốt ruột lắm. Bản thân tôi tuy nghèo, nhưng đã 'ăn nhịn để dành' được 1 triệu đồng, con tôi thấy vậy đóng góp thêm, tổng cộng mẹ con tôi ủng hộ 2 triệu đồng. Tôi muốn nhắn nhủ người dân thành phố mình hãy cùng chung tay lá lành đùm lá rách.”
Không khí tại điểm tiếp nhận càng thêm ấm áp với sự xuất hiện của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hùng và bà Công Tằng Tôn Nữ Phương Nga (ngụ phường Bình Thạnh). Cả hai ông bà đều có mặt từ rất sớm. Bà Phương Nga bùi ngùi: “Dù người nhà tôi không bị ảnh hưởng, nhưng thấy cảnh đồng bào chịu nhiều thiệt hại nên cảm thấy rất xót xa. Tôi chỉ mong cho người dân miền Trung, Bắc, Nam đều được hạnh phúc và bình an”. Tiếp lời vợ, ông Thanh Hùng bày tỏ lý do đến đây: “Xem tin tức trên đài, thấy thương bà con quá nên tôi muốn đến đóng góp phần quà để ủng hộ thông qua quỹ ‘Chung một tấm lòng’.”

Anh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ phường Sài Gòn) đã cùng gia đình đến đóng góp
Chương trình còn ghi nhận sự chung tay của các gia đình trẻ. Anh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ phường Sài Gòn) đã cùng gia đình đến đóng góp. Anh cho biết: “Qua báo đài, gia đình tôi thấy tình hình lũ lụt miền Trung rất nặng nề. Biết đến chương trình của HTV, gia đình muốn góp một phần nhỏ. Hôm nay, tôi dẫn các bé theo để các con hướng thiện, gieo mầm yêu thương từ nhỏ. Mong hành động này được nhân rộng để giúp miền Trung vượt qua khó khăn.”
Đi cùng chồng, chị Phạm Thị Thanh Phương không giấu được sự xúc động: “Nhìn hình ảnh em bé, cụ già bị ngập lụt, rồi cảnh quân đội, công an dốc sức cứu bà con, gia đình tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi chọn HTV vì uy tín trong các hoạt động thiện nguyện và cũng thuận tiện đi lại.”
Đánh giá cao sức lan tỏa của chương trình, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cũng đã có mặt và chia sẻ: “Đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Sắp tới, trong các hoạt động của Sở, chúng tôi sẽ lồng ghép việc kêu gọi đóng góp tới đồng bào bị lũ lụt cũng như những người khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng HTV để lan tỏa tinh thần này đến từng ngóc ngách, từng lĩnh vực để chung tay xây dựng cuộc sống tốt hơn.”
Miền Trung đang oằn mình gánh chịu mất mát sau trận lũ lịch sử. Mọi sự đóng góp tại quỹ "Chung một tấm lòng", dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên vô giá, thắp lên niềm hy vọng tái thiết cuộc sống cho đồng bào.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
HỒNG TRÂM - KHÁNH TOÀN - TRÚC QUỲNH - XUÂN AN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-gop-yeu-thuong-vao-quy-chung-mot-tam-long-222251123154852782.htm