Tối 21/8, sau nhiều giờ xếp hàng háo hức đón chờ đến khi buổi lễ Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình phục vụ A80, nhiều người dân Hà Nội và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi màn diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu.
Người dân Thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng và ánh đèn điện thoại, thể hiện niềm tự hào và phấn khởi
Dọc khắp các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân đã có mặt từ rất sớm để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất. Nhiều người chia sẻ cảm giác hồi hộp, háo hức khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một buổi lễ diễu binh, diễu hành có quy mô lớn như lần này. Đúng 20 giờ, lễ Tổng hợp luyện chính thức bắt đầu, không khí như vỡ òa khi các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua trong sự cổ vũ, tràn đầy tự hào của người dân.
Nhiều người dân chia sẻ xúc động khi lần đầu được chứng kiến màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn như vậy.
Không khí sôi động, hàng nghìn người dân Thủ đô cùng hòa mình vào buổi lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80
Chị Nguyễn Ngọc Hoa - sống tại phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên được hòa mình vào bầu không khí sôi động, cả nước cùng hướng về một sự kiện trọng đại như vậy, chị cảm thấy vô cùng tự hào về dân tộc. Cảm xúc dâng trào khó diễn tả, vừa vui mừng vừa đầy kiêu hãnh.
Anh Trịnh Hiếu Lịch - ngụ tại phố Khâm Thiên, Hà Nội cho biết, anh đưa cả gia đình và các con cháu đi xem buổi sơ duyệt đầu tiên. Theo anh, không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thật hào hùng, gợi lên nhiều cảm xúc đặc biệt, đồng thời trở thành nguồn động lực để thế hệ sau tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đội hình nữ chiến sĩ diễu binh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo người dân Thủ đô
Bà Thái Thị An - tại phường Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được chứng kiến sự kiện. Hơn 30 năm công tác trong quân đội, bà cho biết cảm xúc của mình đan xen giữa niềm kiêu hãnh và sự nghẹn ngào. Sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong hòa bình và gắn bó với quân ngũ, lại xuất thân từ gia đình có truyền thống quân đội, bà càng thêm xúc động và tự hào khi được là người Việt Nam.
Bà Nguyễn Xuyến - sống tại xã Quốc Oai, Hà Nội cũng không giấu được sự phấn khởi. Lần đầu tiên được trực tiếp tham dự một buổi lễ quy mô lớn, bà cho biết mình cảm thấy vô cùng sung sướng và hào hứng, đồng thời hô vang “Việt Nam muôn năm!”.
Người dân hướng về đoàn diễu binh A80
Em Nguyễn Hồng Ngọc - tại Hà Nội cho biết: "Em đã có mặt từ 1 giờ chiều để chờ đợi. Được chứng kiến buổi lễ, em cảm thấy tự hào khi là một công dân Việt Nam và mong thế hệ trẻ sẽ luôn ghi nhớ công ơn cha ông đã hy sinh để có được ngày hôm nay".
Đội quân nhạc nữ diễu hành trong buổi tổng hợp luyện A80 trên đường phố Thủ đô
Chị Nguyễn Mai Liên - ngụ tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội xúc động nói: "Chị vô cùng tự hào khi mình thấy những khí tài quân sự hiện đại đi qua, điều đó cho thấy đất nước ta sau 80 năm đất nước chúng ta rất phát triển, không chỉ kinh tế, quân sự mà mọi người đều thấy các khối đi qua như quân đi trong lòng dân vậy. Buổi lễ hết sức là xúc động, mình cảm thấy tự hào và nhớ về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để có được nền độc lập như ngày hôm nay".
Khối hồng kỳ diễu hành qua khán đài trong buổi tổng hợp luyện A80
Các chiến sĩ nữ nghiêm trang trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên
Buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho ngày Đại lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã để lại được nhiều ấn tượng và kỷ niệm đẹp trong lòng người dân và du khách Hà Nội.
HOÀNG VIỆT // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/nguoi-dan-thu-do-an-tuong-ve-buoi-le-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-a80-222250822104905855.htm