Là một cựu chiến binh từng công tác trong quân ngũ và cũng có thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường Huế - Đà Nẵng năm 1975, ông Nhữ Đình Phượng không giấu được niềm xúc động khi có mặt tại Hà Nội và trực tiếp theo dõi lễ diễu binh diễu hành trong dịp đặc biệt này.
Dọc các tuyến phố người dân đứng chật kín, liên tục hò reo cổ vũ khi các khối diễu binh đi qua
Tuyến đường Hùng Vương là điểm ra đầu tiên của các khối diễu binh diễu hành sau khi đi qua Lăng Bác. Mỗi khối đi qua đều nhận được sự hò reo, ủng hộ của bà con nhân dân ở hai bên đường. Đặc biệt là dàn khí tài hiện đại, hoành tráng làm nhiều người phấn khích khi lần đầu tiên họ được trực tiếp nhìn thấy những khí tài hiện đại với khoảng cách gần như vậy.
Mỗi khối đi qua đều nhận được sự hò reo, ủng hộ của bà con nhân dân ở hai bên đường
Sau những ngày tháng tập luyện nghiêm túc, vượt nắng thắng mưa, các khối đã hoàn thành nhiệm vụ của lễ sơ duyệt. Mỗi bước chân, mỗi ánh mắt, sự đồng đều của các khối đều tỏa ra khí thế hào hùng, để lại ấn tượng khó quên trong lòng bà con. Sự ủng hộ, ghi nhận của bà con nhân dân chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, để các chiến sĩ tiếp tục rèn luyện tốt hơn, để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt và ngày lễ chính thức sắp tới.
HOÀNG HƯƠNG - NGỌC TUẤN // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI
Link nội dung: https://htv.com.vn/nguoi-dan-hao-hung-co-vu-cac-khoi-tham-gia-dieu-binh-dieu-hanh-222250828145417547.htm