Người chung quanh ta - Tập 10: Người "thợ săn" gián cuối cùng ở TP. Hồ Chí Minh

Câu chuyện của ông Hồ Hoàng Khanh, người đã hơn 20 năm làm nghề bắt gián tại TP. Hồ Chí Minh, với tấm lòng quảng đại của người cha, nuôi con khôn lớn nên người.

Xuất hiện trong tập 10 chương trình Người chung quanh ta là ông Hồ Hoàng Khanh - 68 tuổi, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Ông đã có nhiều năm làm công việc bắt gián, vốn xa lạ với nhiều người trong chúng ta.

Người chung quanh ta - Tập 10: Người "thợ săn" gián cuối cùng ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ông Hồ Hoàng Khanh

Ông chia sẻ cùng chương trình bản thân đến với "nghề" bắt gián đầy tình cờ. Ngày đó, ông làm nghề bán lưỡi câu, nhưng việc buôn bán không thuận lợi. Một lần ông thử dùng gián làm mồi câu thì phát hiện rất nhạy. Từ đó, ông bắt tay vào công việc bắt gián để bán cho người câu cá, và đó trở thành kế sinh nhai giúp ông nuôi sống gia đình hơn hai mươi năm qua.

Dụng cụ làm việc cũa ông Khanh vô cùng đơn giản, một chiếc xô có bôi dầu, một cây gậy có đầu quấn vải tẩm mạch nha, một đôi mắt tinh anh và một tinh thần không mệt mỏi. Mỗi đêm ông đạp xe vào các khu vực tối, ẩm thấp, từ 9g tối đến 2g sáng hôm sau.

Người chung quanh ta - Tập 10: Người "thợ săn" gián cuối cùng ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Một buổi làm việc của ông Khanh bắt đầu từ 9g tối đến rạng sáng hôm sau

Cứ thế, nhiều năm qua, ông quen với mùi ẩm mốc, hôi hám từ những nắm cống, cần mẫn "săn" gián để mưu sinh. Mỗi ngày ông có thể bắt được khoảng 2000-3000 con gián để cung cấp cho những người đi câu. Ngoài ra, ông còn làm thêm nghề nhặt ve chai buổi sáng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn các con dần khôn lớn trưởng thành, với ông Khanh đó là món quà quý giá nhất.

Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9. Mời quý khán giả đón theo dõi!

ĐAN QUỲNH, TRUNG TÂM TIN TỨC

Link nội dung: https://htv.com.vn/nguoi-chung-quanh-ta-tap-10-nguoi-tho-san-gian-cuoi-cung-o-tp-ho-chi-minh-222260111203915738.htm