Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng

Em Nguyễn Đoàn Bảo Hân ( 2013), học sinh lớp 7 trường THCS Phúc Đồng, là một trong những nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 39. Cha của Bảo Hân qua đời năm 2022 vì bệnh ung thư gan sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Hiện Bảo Hân đang sống cùng mẹ và hai em nhỏ trong căn nhà cũ đã xuống cấp tại xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Cách đây bốn năm, ngôi nhà từng bị bão lốc làm tốc mái, địa phương đã hỗ trợ lợp lại. Tuy nhiên đến nay, nơi ở của gia đình chỉ được dựng tạm bằng gỗ thô sơ. 

Từ ngày chồng mất, chị Đoàn Thị Tâm (1986) - mẹ của Bảo Hân gồng gánh cả gia đình. Chị hiện mang nhiều bệnh như: u tuyến giáp hai bên, trào ngược dạ dày, thoái hóa khớp. Dù sức khỏe ngày càng suy yếu, chị vẫn không dám đi khám vì kinh tế quá khó khăn và một mình phải lo cho ba con nhỏ đang tuổi ăn học.

Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 1.
Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 2.
Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 3.

Em Bảo Hân học giỏi, ước mơ làm cô giáo và sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà

Gia đình có hai sào ruộng, được người em cho mượn thêm hai sào để canh tác. Dù sức khỏe yếu, chị Tâm vẫn cố gắng lao động, nhưng do khu vực thường xuyên ngập lụt nên mỗi năm chỉ gieo cấy được một vụ lúa, thu hoạch khoảng 5-6 tạ, vừa đủ cho bốn mẹ con ăn. Để có thêm thu nhập, chị nhận làm thuê đủ việc, từ làm cỏ, làm vườn ươm… với mức công 15.000 đồng/giờ. Ngoài ra, chị Tâm được hưởng chế độ mẹ đơn thân nuôi con với mức trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng.

Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 4.
Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 5.
Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 6.

Bữa cơm hàng ngày của gia đình Bảo Hân chủ yếu là rau

Bữa cơm hàng ngày của gia đình chủ yếu là rau. Món ăn thường xuyên nhất là xơ mít hoặc mít non muối chua xào với dầu. Gia đình hầu như không dám mua thịt, chỉ vào dịp Tết, ngày giỗ cha hoặc khi có tiền chị mới mua một ít. 

Hiểu nỗi vất vả của mẹ, Bảo Hân và các em không bao giờ đòi hỏi. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, Bảo Hân vẫn chăm chỉ học hành để mẹ yên lòng. Năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài giờ học, em tự nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt quần áo và chăm em nhỏ để mẹ đi làm. Những ngày không đến trường, em theo mẹ ra đồng làm cỏ, đóng bầu cây tràm để san sẻ gánh nặng.

Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 7.
Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 8.
Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 9.

Các nghệ sĩ động viên và chia sẻ với những khó khăn của gia đình Bảo Hân

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự cảm phục khi chứng kiến các em nhỏ luôn nghĩ đến cha mẹ trước tiên, mong người thân khỏe mạnh, đỡ vất vả rồi mới dám mơ ước cho bản thân. Anh chia sẻ: "Đến ước mơ về vật chất của các bé cũng rất bình thường đối với nhiều người. Đó chỉ là mong muốn có một mái nhà kín đáo, không bị gió lùa, vì nhà là nơi để chúng ta trở về nên rất cần sự chắc chắn. Các bé không mơ ngôi nhà quá to, chỉ cần một mái ấm bình thường, đủ an toàn để sống cùng gia đình". 

Hình ảnh bốn mẹ con chị Tâm sống trong căn nhà xuống cấp, không cửa, giường chật chội khiến Bảo Hân phải nằm võng suốt nhiều tháng khiến MC Lâm Vỹ Dạ xót xa. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình khi mưa bão, nữ MC đã xúc động kêu gọi sự chung tay từ các mạnh thường quân. Không ngại đánh đổi hình tượng, Lâm Vỹ Dạ thậm chí quỳ gối để xin một suất sửa nhà cho gia đình Bảo Hân. Cô nghẹn ngào nói: "Gia đình bé Bảo Hân hiện tại không có cửa, không biết có mạnh thường quân nào muốn tặng bé một cánh cửa không ạ. Ngoài ra, xin hãy hỗ trợ sửa lại ngôi nhà cho gia đình bé để các em có chỗ ở an toàn hơn".

Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 10.
Ngôi nhà trống trải không có cửa và cô bé mồ côi Bảo Hân nằm ngủ võng- Ảnh 11.

Tình huống vừa xúc động vừa bất ngờ tại phim trường "Mái ấm gia đình Việt"

Đáp lại lời kêu gọi của MC Lâm Vỹ Dạ, đại diện nhà tài trợ quyết định hỗ trợ trước tiên phần mái tôn mới cho gia đình em Bảo Hân. Bên cạnh đó, nhà tài trợ cũng cam kết sẽ cùng ê-kíp "Mái ấm gia đình Việt" tiến hành khảo sát và hỗ trợ thêm, giúp gia đình em Bảo Hân có cuộc sống ổn định hơn, không còn lo mưa gió ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. 

Ngay sau phần hỗ trợ đặc biệt này, một mạnh thường quân bịt kín mặt bất ngờ liên tục chạy lên sân khấu để tặng quà cho gia đình Bảo Hân. Chị đã trao năm triệu đồng, một chiếc xe đạp điện và hai chiếc cặp đi học mới, nhưng không nán lại để chia sẻ hay tiết lộ danh tính. Không giữ được mạnh thường quân, MC Lâm Vỹ Dạ xúc động nói: "Chị đội nón bảo hiểm màu hồng, chị đứng lại đây chia sẻ một chút đi. Lần đầu tiên tôi thấy có một mạnh thường quân như vậy. Chị ấy vào tặng năm triệu để gia đình thay cửa mới, rồi lại tặng cháu bé cái xe để đi học. Xong rồi chị ấy chạy đi mất tiêu, không để lại danh tính".

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.


Thiên Bình - Văn Thiên

Link nội dung: https://htv.com.vn/ngoi-nha-trong-trai-khong-co-cua-va-co-be-mo-coi-bao-han-nam-ngu-vong-222251006143011021.htm