Tại làng Mojstrana, những bức tường băng cao vút, thác nước đóng băng và những cây cầu bằng băng trong suốt, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm khám phá thiên nhiên đầy ấn tượng.

Andrei Pjotuh - Du khách Belarus
Andrei Pjotuh - Du khách Belarus chia sẻ "Khung cảnh thật đẹp và thật bất ngờ khi bạn có thể tạo ra những điều như vậy chỉ bằng nước Chúng tôi còn cảm thấy thích thú khi đến nơi này hơn cả con chúng tôi".


Người tạo ra ngôi làng băng này là ông Pavel Skumavc, một người dân địa phương
Người tạo ra ngôi làng băng này là ông Pavel Skumavc, một người dân địa phương. Suốt hơn 30 năm, ông Skumavc đã phun nước từ dòng suối vào hẻm núi để tạo ra những hình dáng độc đáo. Công việc này đòi hỏi ông Skumavc tốn ít nhất ba giờ phun nước mỗi đêm.

Pavel Skumavc - Người tạo ra ngôi làng băng
Pavel Skumavc - Người tạo ra ngôi làng băng cho biết “Thiên nhiên cho bạn cái lạnh và nước, còn tất cả những thứ khác bạn phải tự làm. Khi trời lạnh, chúng ta có thể thỏa sức sáng tạo. Bạn có thể uốn cong cành cây, tạo ra những vòng băng nhỏ, làm bất cứ thứ gì bạn cho là đẹp”.



Khi mặt trời lặn, những ánh đèn lung linh thắp sáng các đường hầm và cabin bằng gỗ phủ băng, tạo nên một không gian huyền ảo
Khi mặt trời lặn, những ánh đèn lung linh thắp sáng các đường hầm và cabin bằng gỗ phủ băng, tạo nên một không gian huyền ảo mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy như được trở về tuổi thơ.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
VIỆT HÀ, VIỆT TOÀN, TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/ngoi-lang-xu-so-bang-tuyet-tai-slovenia-222260122102805251.htm