Những đêm tháng 8 này thật hoàn hảo để ngắm sao và mưa sao băng Perseids, trên đài quan sát thiên văn cao nhất nước Pháp, nằm trên đỉnh núi Château-Renard, ở độ cao 2.930m so với mực nước biển. Nơi đây chào đón những người đam mê thiên văn học và cả những người đi bộ đường dài.
Đài quan sát thiên văn cao nhất nước Pháp, nằm trên đỉnh núi Château-Renard, ở độ cao 2.930m
Giữa đêm khuya, họ được bọc trong chăn ấm, khám phá tinh vân, thiên hà, miệng núi lửa Mặt Trăng và các cụm sao qua một kính viễn vọng mạnh, cùng những lời giải thích đầy nhiệt huyết của các hướng dẫn viên.
Liv Sivet - Hướng dẫn viên tại Đài quan sát Saint-Véran chia sẻ: "Hiện tại là 3g20 sáng, và ta đang quan sát bầu các thiên thể xa, tức là những thứ nằm ngoài hệ Mặt trời. Thường thì khó nhìn thấy các cấu trúc này bằng mắt thường."
Một "khoảnh khắc thơ mộng" xứng đáng: gia đình đến từ Marseille này đã mất 3 năm mới có được tấm vé vào cửa hiếm hoi. Và trước tiên, họ phải leo bộ lên 900m.
Thiết bị hiện đại giúp quan sát tốt hơn
Thibault Gravier - Khách tham quan cho biết: "Đêm khuya, cùng các con giữa chốn hoang vu trên núi, khung cảnh thật phi thường mà không hề bị ô nhiễm ánh sáng. Thật là một điều kỳ diệu".
Với sức chứa giới hạn 16 người mỗi đêm, vé vào cửa giá 120 euro đã bán hết trong chỉ vài phút.
VIỆT HÙNG - ĐẠT NGUYỄN - THIỆN PHÚC // TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/ngam-bau-troi-trong-nhat-chau-au-o-do-cao-3000-met-tai-phap-222250819141247146.htm