Với nhiều người, ký ức tuổi thơ không thể thiếu những “lời nói dối” kinh điển từ ba mẹ: Từ chuyện “nuốt hột sẽ mọc cây trên đầu”, “ông kẹ bắt đi bây giờ” cho tới “mẹ giữ tiền lì xì cho con nha”,... Tất cả đều là những “chiêu” dỗ dành, hù dọa, hay đơn giản chỉ để con chịu nghe lời. Và dù đã biết tỏng, ta vẫn thấy những câu nói ấy dễ thương đến lạ, vì không tuổi thơ nào trọn vẹn nếu thiếu những “cú lừa” huyền thoại đó.
Rồi đến một ngày, vòng quay ấy đổi chiều lúc nào chẳng hay. Giờ thì tới lượt chúng ta “nói dối” ba mẹ bằng những câu quen thuộc như “Con ổn mà!”, “Con đang trên đường về đây!”, trong khi còn đang vật lộn với deadline hay kẹt giữa dòng xe tan tầm.
Vậy là từ vai “nạn nhân” của những cú lừa huyền thoại, ta trở thành “người kế nhiệm”; và những “lời nói dối” ấy bây giờ lại là cách mà chúng ta thể hiện mình vẫn ổn giữa bộn bề cuộc sống để ba mẹ yên lòng.
Trưởng thành không phải là lúc ta thôi tin vào những câu chuyện thuở nhỏ, mà là khoảnh khắc ta thấu hiểu những ý nghĩa đằng sau. Và trong khoảnh khắc nhớ lại, đôi khi ta chỉ muốn quay về nhà, ôm ba mẹ thật lâu và nói rằng: “Con thương ba mẹ rất nhiều”.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
NGỌC PHẠM - THỦY LINH - THẢO UYÊN - VĂN THIÊN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/newzround-nhung-loi-noi-doi-tuoi-tho-ngon-ngu-yeu-thuong-vung-ve-cua-cha-me-222251104194246754.htm