“Mùa hoa mẹ đợi”: Sự tri ân lặng thầm gửi đến những người mẹ thời chiến

(HTV) - Một đêm nghệ thuật nhiều cảm xúc đã diễn ra tại Nhà hát Kịch IDECAF, do nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM tổ chức, như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người mẹ thầm lặng đứng sau mỗi cuộc chiến.

Sự kiện nghệ thuật "Mùa hoa mẹ đợi" đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Kịch IDECAF, thu hút gần 300 khán giả. Đây là dự án tốt nghiệp của nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cơ sở TP.HCM. Chương trình là lời nhắn gửi tri ân đầy xúc động của thế hệ trẻ đến những người mẹ - biểu tượng của hy sinh và chờ đợi qua các thời kỳ lịch sử.

“Mùa Hoa Mẹ Đợi”: Sự tri ân lặng thầm gửi đến những người mẹ qua các thời kỳ - Ảnh 1.

Sự kiện nghệ thuật "Mùa hoa mẹ đợi" đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Kịch IDECAF. Ảnh: Ban tổ chức

Thông qua loạt tiết mục như múa võ Vovinam "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ", kịch ngắn khắc họa nỗi lòng người mẹ chờ con, múa đương đại "Đường lên phía trước", hay vẽ tranh cát trên nền nhạc "Ước mơ của mẹ", các bạn sinh viên đã tái hiện chân thực hình ảnh những người mẹ nơi hậu phương thời chiến. Phần hòa ca kết thúc với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem.

Các tiết mục tái hiện chân thực hình ảnh những người mẹ nơi hậu phương thời chiến, để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng

Nguyễn Thị Ngân Thương - sinh viên trong nhóm thực hiện dự án chia sẻ
Chúng em muốn tái hiện hình ảnh người mẹ trong chiến tranh - những người không cầm súng nhưng luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Dự án hướng đến ngày 27/7, như một cách để thế hệ trẻ hôm nay ghi nhớ - tri ân - lan tỏa những giá trị nhân văn từ ký ức đến hiện tại.

Tại khán phòng, nhiều phụ huynh đã xúc động khi chứng kiến các tiết mục mang đậm hơi thở lịch sử. Phụ huynh Nguyễn Thị Năm chia sẻ: "Tôi thực sự cảm phục vì các cháu đã tưởng tượng và hồi sinh lại những ký ức chiến tranh. Khi thấy cảnh người mẹ mất con, nước mắt tôi cứ trào dâng".

“Mùa Hoa Mẹ Đợi”: Sự tri ân lặng thầm gửi đến những người mẹ qua các thời kỳ - Ảnh 5.

Sự kiện thu hút gần 300 khán giả đến tham dự

Cô Trần Thị Mỹ Hạnh - giảng viên hướng dẫn đồng hành cùng sinh viên trong hơn 3 tháng thực hiện dự án - chia sẻ
Chọn đề tài lịch sử là thử thách không nhỏ, bởi yêu cầu cao về sự chỉn chu, chính xác. Từ ý tưởng, lời thoại, đến cảm xúc biểu diễn đều cần được kiểm duyệt kỹ lưỡng. Tôi rất tự hào vì sự trưởng thành và trách nhiệm của các bạn.

Bà Trần Thị Hạnh - một phụ huynh khác cũng bày tỏ sự bất ngờ: "Không ngờ các con lại có thể truyền tải một thông điệp sâu sắc đến thế. Tôi xem mà rưng rưng vì thấy con mình đã trưởng thành hơn rất nhiều".

“Mùa Hoa Mẹ Đợi”: Sự tri ân lặng thầm gửi đến những người mẹ qua các thời kỳ - Ảnh 6.

Chương trình là lời nhắn gửi tri ân đầy xúc động của thế hệ trẻ đến những người mẹ - biểu tượng của hy sinh và chờ đợi qua các thời kỳ lịch sử

"Mùa hoa mẹ đợi" không đơn thuần là buổi biểu diễn nghệ thuật, mà là hành trình kết nối ký ức và hiện tại, để khán giả - đặc biệt là giới trẻ - cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử, giá trị của hòa bình, và trách nhiệm gìn giữ những điều thiêng liêng đang có.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

PHƯƠNG THANH - TẤN HOÀNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/mua-hoa-me-doi-su-tri-an-lang-tham-gui-den-nhung-nguoi-me-thoi-chien-2222507181453054.htm