Một phút bất cẩn, cả đời tiếc nuối: Tháo dỡ “chuồng cọp” trước khi quá muộn

(HTV) - Một phút bất cẩn hay một chi tiết thiết kế dù là nhỏ nhất, nhưng lại không đảm bảo an toàn PCCC, đều có thể là nguyên nhân dẫn đến những hệ quả đau lòng khi xảy ra sự cố cháy nổ, đặc biệt là ở địa bàn dân cư.

Sau những hậu quả nặng nề mà "giặc lửa" gây ra thời gian qua, người dân đã dần thay đổi nhận thức, nâng cao cảnh giác và chung tay cùng chính quyền, cơ quan chức năng tìm giải pháp cho bài toán an toàn PCCC - vốn luôn nhức nhối nhiều năm qua.

Lô 8, lô 9 của cư xá Thanh Đa có khoảng 300 căn hộ làm "chuồng cọp" kiên cố nhiều năm nay. Thời gian qua, đã có khoảng 200 chủ hộ tiến hành tháo dỡ khung sắt lấn chiếm để đảm bảo an toàn. Hiện đối với 100 căn còn lại, ban điều hành khu phố 2 đang tiếp tục vận động tháo dỡ tuân thủ quy định an toàn PCCC.

Một phút bất cẩn, cả đời tiếc nuối: Tháo dỡ “chuồng cọp” trước khi quá muộn - Ảnh 1.

Gần 300 căn hộ tại lô 8, lô 9 cư xá Thanh Đa từng gia cố “chuồng cọp” kiên cố trong nhiều năm

Bà Đặng Tường Phi Hồng, cư dân chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), cho biết sau khi thấy thông tin về các vụ cháy nổ, bà cảm thấy lo lắng và đã chủ động gọi người đến tháo dỡ khung sắt. Bà cũng bày tỏ mong muốn các hộ dân khác cùng thực hiện để đảm bảo an toàn chung.

Một phút bất cẩn, cả đời tiếc nuối: Tháo dỡ “chuồng cọp” trước khi quá muộn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng vận động cư dân chung cư tháo dỡ “chuồng cọp"

Ông Nguyễn Đình Lan – Trưởng Khu phố 2, lô 8, 9, chung cư Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM nhận định rằng trước đây một số hộ dân từng e ngại trộm cắp nên gia cố nhà cửa rất kiên cố, gây trở ngại trong công tác phòng cháy. Tuy nhiên, sau các vụ cháy nổ gần đây, người dân đã nâng cao ý thức hơn. Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường tuyên truyền và yêu cầu người dân ký cam kết. Với những hộ còn do dự, tổ dân phố sẽ tiếp tục vận động và hỗ trợ tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Một phút bất cẩn, cả đời tiếc nuối: Tháo dỡ “chuồng cọp” trước khi quá muộn - Ảnh 3.
Một phút bất cẩn, cả đời tiếc nuối: Tháo dỡ “chuồng cọp” trước khi quá muộn - Ảnh 4.

Anh Phạm Ngọc Hải Dương, cư dân chung cư Felix Home (TP.HCM), từng lắp “chuồng cọp” để đảm bảo an toàn cho con nhỏ. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chức năng vận động, anh cùng nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ, trả lại lối thoát hiểm ban đầu

Trước đây do lo ngại con nhỏ hiếu động, anh Phạm Ngọc Hải Dương ,cư dân chung cư Felix Home (phường An Nhơn, TP.HCM), đã tiến hành lắp chuồng cọp phía ban công trước nhà. Sau khi được cơ quan chức năng đến nhà vận động, anh cùng với nhiều hàng xóm trong khu chung cư ngay lập tức tháo dỡ về nguyên trạng, hoàn trả lại không gian thoát hiểm.

Ý thức và sự chủ động tuân thủ của người dân luôn là yếu tố then chốt, quyết định an toàn PCCC tại từng địa bàn dân cư

Trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp với UBND các phường, xã trên địa bàn vận động người dân tại các khu căn hộ, nhà ở, chung cư cao tầng về việc tháo dỡ "chuồng cọp", nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người khi có hỏa hoạn.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9


KIỀU MINH - HỮU TRÍ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/mot-phut-bat-can-ca-doi-tiec-nuoi-thao-do-chuong-cop-truoc-khi-qua-muon-22225072112494209.htm