Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình

Em Trần Minh Khôi (sinh năm 2013), học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Thị Hai, là nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 53. Hiện Minh Khôi sống cùng cha mẹ và chị gái tại xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long.

Cha của em Minh Khôi là anh Trần Văn Quyền (sinh năm 1975). Trước đây, anh Quyền làm phụ hồ với thu nhập 200.000–250.000 đồng/ngày. 

Khoảng 6–7 tháng nay, anh bị thoái hóa cột sống (hai đốt lưng, một đốt cổ), sức khỏe giảm sút, không thể làm việc nặng. Hiện anh chỉ làm các việc nhẹ như: nuôi gà thuê, trông hai con dê; mỗi đợt bắt gà được trả 500.000–600.000 đồng nhưng không thường xuyên, thu nhập bấp bênh.

Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 1.
Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 2.

Cha của em Minh Khôi bị thoái hóa cột sống, sức khỏe giảm sút, không thể làm việc nặng

Mẹ em Minh Khôi là chị Huỳnh Thị Trúc Ly (sinh năm 1982), đang điều trị ung thư máu giai đoạn đầu. Khoảng hai tháng một lần, chị phải tái khám, tốn khoảng 2 triệu đồng tiền thuốc chưa kể chi phí đi lại. Sức khỏe suy yếu khiến chị hầu như không thể lao động, mọi việc trong nhà chủ yếu do anh Quyền và bé Minh Khôi đảm đương.

Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 3.
Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 4.

Minh Khôi noi gương chị gái học thật tốt để sau này báo hiếu cha mẹ

Minh Khôi có một chị gái là Trần Minh Thư (sinh năm 2007), hiện là sinh viên năm nhất, ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, gia đình phải gửi khoảng 2,5 triệu đồng để Minh Thư trang trải chi phí học tập, ăn ở.

Để lo học phí và chi phí năm đầu, gia đình đã vay ngân hàng 50 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi 250.000 đồng – trở thành gánh nặng lớn khi cha mẹ đều bệnh, lại không có thu nhập ổn định.

Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 5.
Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 6.

Sau giờ học, Minh Khôi tranh thủ về sớm để làm việc phụ cha mẹ

Gia đình em Minh Khôi có một công đất trồng khoảng mười cây dừa, mỗi đợt thu hoạch được khoảng một triệu đồng nếu trúng mùa, nhưng nguồn thu này không ổn định và chỉ mang tính hỗ trợ. Căn nhà gia đình em Khôi đang ở đã hơn 15 năm, vách gỗ, lợp tôn cũ, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ hư hỏng nặng.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Minh Khôi luôn nỗ lực học tập, xem chị gái là tấm gương để noi theo. Em hiểu chuyện, thường xuyên phụ giúp việc nhà vì sức khỏe mẹ yếu. Minh Khôi muốn học thật giỏi, sớm trưởng thành để đi làm, cùng chị hai kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, san sẻ gánh nặng gia đình.

Tại trường quay, cậu bé Minh Khôi cúi gằm mặt, không dám nhìn lại thước phim ghi lại câu chuyện gia đình mình. Hình ảnh ấy khiến MC Vũ Mạnh Cường không khỏi nghẹn ngào. Nam MC liên tục dành những lời động viên, ân cần hỏi han về ước mơ của Minh Khôi. Điều khiến anh xúc động hơn cả là những ước mơ hồn nhiên của cậu bé đều xoay quanh gia đình, với mong muốn lớn nhất là mẹ luôn được khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, Vũ Mạnh Cường cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của chị Ly – mẹ Khôi. Dù thể trạng không tốt, chị vẫn luôn canh cánh nỗi lo cho các con, sợ bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình. Sự tần tảo, hy sinh thầm lặng của anh Quyền khi một mình gánh vác mọi khó khăn để chăm lo cho cả nhà cũng khiến nam MC vô cùng cảm phục.

Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 8.

Gia đình em Minh Khôi tại trường quay "Mái ấm gia đình Việt"

Ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh bày tỏ sự cảm phục trước những nỗ lực gồng gánh gia đình của anh Quyền, dù bản thân đối mặt với nhiều khó khăn vẫn chưa từng than thở với vợ con.

Bạch Công Khanh cũng không giấu được nỗi lo lắng cho tương lai của em Minh Khôi khi cậu bé sớm thiếu vắng một tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác và phải đối diện với quá nhiều thử thách trong cuộc sống phía trước.

Minh Khôi: Tuổi 13 và ước mơ giản dị giữa gánh nặng bệnh tật gia đình - Ảnh 9.

Câu chuyện của em Khôi khiến Á hậu Phương Anh không khỏi xót xa

Á hậu Phương Anh không kìm được nước mắt trước những thiếu thốn, khó khăn của gia đình em Minh Khôi. Cô xót xa khi biết Khôi rất thích ăn thịt bò, nhưng từ ngày mẹ lâm bệnh, gia đình đã lâu không còn điều kiện để thưởng thức món ăn ấy. 

Việc Khôi nhiều lần từ chối lời rủ đi chơi của bạn bè để về nhà chăm sóc mẹ, quán xuyến việc nhà càng khiến cô thêm nghẹn ngào. Bên cạnh sự xúc động, Phương Anh cũng ân cần động viên Minh Khôi nỗ lực học tập, đồng thời khích lệ mẹ em luôn giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và chăm lo sức khỏe để trở thành chỗ dựa vững chắc cho con trai.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

THIÊN BÌNH, TRUNG TÂM TIN TỨC

Link nội dung: https://htv.com.vn/minh-khoi-tuoi-13-va-uoc-mo-gian-di-giua-ganh-nang-benh-tat-gia-dinh-222260108151954256.htm