Mẹ vợ Đặng Thị Mỹ (63 tuổi, Tây Ninh, cựu giáo viên) và con rể Dương Văn (38 tuổi, kinh doanh). Dương Văn là bạn đời của con trai cô Mỹ. Cả hai người con đều từng là tiếp viên hàng không.
Khi được hỏi về lần đầu con trai thông báo giới tính, cô Mỹ không giấu được sự thật rằng bản thân đã trải qua một cú sốc lớn: "Khi mà con mình nó thú thật với giới tính mình á, thì mình sốc dữ lắm. Mình sốc, mình buồn".

Tuy nhiên, với góc nhìn của một người từng làm giáo viên và sự thấu hiểu sau này, cô Mỹ đã có một suy nghĩ thoáng hơn: "Thà con sống thật còn hơn sống giả dối". Cô nhận thấy nếu ép con vào một cuộc hôn nhân khác giới, hạnh phúc sẽ đổ vỡ. Hơn nữa, cô cảm thấy may mắn vì bạn đời của con trai là người cùng ngành, có trình độ, và quan trọng nhất là lễ phép, nhã nhặn.

Cô Mỹ hiện đang sống một mình tại Tây Ninh sau khi ly hôn. Cô chia sẻ, dù đã chấp nhận hạnh phúc của con, đôi lúc vẫn không tránh khỏi sự chạnh lòng: "Đôi lúc cũng chạnh lòng. Buồn tuổi nhất là mình cũng đôi lúc mình cũng ước ao có một con dâu để mình được gọi là bà nội".
Tuy nhiên, cô luôn tự an ủi bản thân rằng: "Miễn con nó vui vẻ, nó sống với nhau hòa thuận là được rồi".

Trong khi đó, con rể Dương Văn kể rằng anh đã được bạn đời (con trai cô Mỹ) dặn dò rất kỹ vì biết mẹ là giáo viên, khá khó tính và nghiêm khắc. Dẫu vậy, anh chọn cách đối đãi chân thật: "Người lớn đã ở cái tuổi như vậy rồi, nhìn thấu nhìn người rất là thấu. Nên là mình có diễn như thế nào thì cũng không qua mắt được người lớn đâu. Nên là mình có sao thì mình cứ như vậy, cứ sống thật".
Sự chân thật này đã giúp anh nhận được sự chào đón nồng hậu từ mẹ vợ trong lần đầu tiên về Tây Ninh, thậm chí cả mẹ ruột của anh cũng được mẹ Mỹ đón tiếp vui vẻ.
Vì lý do công việc kinh doanh quá bận rộn, cặp đôi không thể thường xuyên về thăm mẹ (chỉ gặp nhau 3 lần trong gần 2 năm chung sống). Tuy nhiên, họ vẫn thường xuyên gửi quà cáp, hỏi thăm và chăm sóc mẹ từ xa.
Điều xúc động nhất là khi Dương Văn thay mặt bạn đời (Quốc Dũng) gửi tặng mẹ một bó hoa cùng lá thư tay. Trong thư, Quốc Dũng bộc bạch nỗi lòng: "Chưa một lần con trực tiếp nói ra với mẹ về điều này, vì trong suốt bao năm qua con luôn né tránh... Con không mặc cảm vì giới tính của mình, nhưng con luôn sợ sẽ làm người lớn tổn thương".


Quốc Dũng cho biết anh chỉ dám mong mẹ không phản đối và chưa từng dám nghĩ đến việc đòi hỏi sự chấp nhận. Cuối thư, anh dành cho mẹ những lời lẽ cao quý nhất: Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất đó là trái tim của mẹ. Con thương mẹ".
Trước những lời bộc bạch của con, cô Mỹ xúc động và khẳng định: "Miễn con nó hạnh phúc, vui vẻ thì cái cuối cùng của cuộc đời của mẹ... chỉ mong mỏi rằng hai con biết nhường nhịn nhau, yêu thương nhau và đi đến con đường cuối cùng".




Về phía Dương Văn, anh đại diện cho vợ chồng gửi lời cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận và bảo vệ tụi con trước dư luận, đặc biệt là trong thế hệ của mẹ còn nhiều bảo thủ: "Con biết là để làm được cái điều đó, thì ba mẹ cũng đã hy sinh rất là nhiều cái điều lớn lao khác, những người xung quanh... Tụi con sẽ cố gắng sống hạnh phúc bên nhau".
Trước khi kết thúc, cô Mỹ nhắn nhủ con rể (Dương Văn) - người đảm nhận vai trò trụ cột - cần phải rộng lượng, tha thứ và chia sẻ với bạn đời của mình, để đáp lại tấm lòng thông cảm và chia sẻ của người lớn.
Câu chuyện của cô Mỹ và con trai đã trở thành một biểu tượng đẹp về tình yêu thương gia đình, nơi mọi rào cản giới tính đều có thể được phá vỡ bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung.
Mẹ chồng nàng dâu - phát sóng vào 19g55 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
KIM QUYÊN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/me-chong-nang-dau-vuot-qua-dinh-kien-chap-nhan-chong-cua-con-trai-222251212123632513.htm