

Mộng Tuyền (26 tuổi) và Duy Khang từng có một tình yêu học trò trong sáng năm lớp 12. Thế nhưng, khoảng cách địa lý giữa Sài Gòn và Cần Thơ cùng những suy nghĩ chưa chín chắn đã khiến họ chia tay trong nuối tiếc. Suốt 6 năm xa cách, tưởng chừng duyên nợ đã dứt, nhưng định mệnh một lần nữa kéo họ lại gần nhau trước ngày Khang sang Nhật Bản làm việc.


Giây phút xúc động nhất chính là khi mẹ chồng – cô Hồng Nhân – biết tin hai con quay lại. Bà đã gọi điện cho Tuyền trong nước mắt: "Má thương con lắm, má đã đợi con suốt 6 cái Tết rồi". Hóa ra, dù các con đã chia tay, hình ảnh cô học trò lễ phép năm nào vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng bà, khiến bà không thôi hy vọng về một ngày hai con tái hợp.
Về làm dâu từ năm 2025, Tuyền khiến khán giả thích thú khi chia sẻ sự hòa hợp đến lạ lùng với mẹ chồng. Nếu mẹ ruột của Tuyền là người nghiêm khắc, ăn xong phải dọn ngay, thì mẹ chồng cô lại có quan điểm: "Ăn xong cứ để đó, mẹ con mình đi ngủ cho khỏe rồi dậy dọn sau". Sự đồng điệu trong lối sống này giúp không khí gia đình luôn thoải mái, không áp lực.


Tuyền chia sẻ: "Con ít khi gọi là mẹ chồng, con gọi là Má. Với con, má chính là mẹ ruột thứ hai". Bí quyết để hai mẹ con không bao giờ giận dỗi chính là sự thẳng thắn. Họ thỏa thuận với nhau nếu có điều gì không hài lòng sẽ nói ra ngay để hiểu nhau hơn, không để những "vết nứt" âm ỉ trong lòng.
Dù gia đình hiện tại tràn ngập tiếng cười, nhưng vẫn có những khoảng lặng khi các con của cô Nhân đều đang bôn ba tại Nhật Bản. Con gái lớn đã 8 năm chưa về quê ăn Tết, và anh Khang – chồng Tuyền – cũng đang nỗ lực làm việc nơi xứ người.




Trong bữa cơm thân mật, món quà là đoạn video clip từ Nhật Bản gửi về đã khiến tất cả thành viên trào dâng nước mắt. Những lời nhắn nhủ của con trai và con dâu mong cha mẹ bớt tiết kiệm, giữ gìn sức khỏe và hãy hưởng thụ cuộc sống ở tuổi già chính là nỗi lòng chung của những người con xa quê.
KIM QUYÊN, TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/me-chong-nang-dau-ma-chong-cho-con-dau-6-cai-tet-222260207105700142.htm