Mẹ chồng nàng dâu: Chàng rể Cuba bị mẹ vợ bóc phốt hay khóc nhè

Mike Martinez Vega, một người đàn ông Cuba 45 tuổi với vẻ ngoài xăm trổ, hầm hố, từng khiến mẹ vợ hoảng sợ, nhưng lại có một trái tim cực kỳ "mong manh" và dễ xúc động.

Định kiến ban đầu và sự thay đổi kỳ diệu của mẹ vợ

Mẹ vợ của anh, cô Nguyệt Lệ (53 tuổi, Cần Thơ), thẳng thắn chia sẻ ấn tượng tiêu cực ban đầu: "Cô thì không có thích hình xăm. Cái hình xăm làm như con người nó hung hung mà nó dữ dữ nó làm sao á". Cô còn lo lắng vì Mike là người ngoại quốc, sợ con gái mình bị bắt nạt.

Mẹ chồng nàng dâu: Chàng rể Cuba bị mẹ vợ bóc phốt hay khóc nhè- Ảnh 1.
Mẹ chồng nàng dâu: Chàng rể Cuba bị mẹ vợ bóc phốt hay khóc nhè- Ảnh 2.

Tuy nhiên, định kiến này đã sụp đổ nhanh chóng. Chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc, cô Lệ nhận ra con rể mình hoàn toàn khác: "Thấy cái dáng nó vậy, cái tướng nó vậy chứ nó còn nít lắm, nó hay khóc". Mike là người hiền lành, hiếu thảo và dễ thương.

Chàng rể đa sầu đa cảm, "khóc như con nít"

Vợ anh, Phương Nhi, đã "bóc phốt" chồng mình là người cực kỳ đa cảm, hay khóc đến mức khó tin. Cô kể, anh dễ xúc động, "hỏi cái gì là khóc hết trơn" và "một cơn gió thoảng qua cũng buồn".

Mẹ chồng nàng dâu: Chàng rể Cuba bị mẹ vợ bóc phốt hay khóc nhè- Ảnh 3.

Mike thậm chí còn khóc khi thấy những hoàn cảnh khó khăn ngoài đường: "Ảnh thấy một cái người nào đó, ví dụ thấy bé Nhỏ mà nó cầm tờ vở số nó bán, trời ơi sao mà đi bán cực khổ vậy". Trái tim nhân hậu, chân thành của anh chính là điều cuối cùng khiến mẹ vợ hoàn toàn chấp nhận.

Chuyến đi xe máy "lịch sử" lạc vào ruộng lúa

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình chính là chuyến đi "cứu vãn tình yêu" của Mike. Trong một lần giận nhau, Mike quyết định tự lái xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về Cần Thơ để gặp vợ.

Vì không thạo tiếng Việt và không rành đường, anh đã nhờ ba vợ gửi định vị. Nhưng do ba vợ không quen dùng công nghệ, kết quả là Mike đã nhận được định vị sai và "chạy vô ruộng luôn".

Mẹ chồng nàng dâu: Chàng rể Cuba bị mẹ vợ bóc phốt hay khóc nhè- Ảnh 4.

Chuyến đi chỉ hơn 100km kéo dài đến 6-7 tiếng đồng hồ. Anh phải trùm kín mít vì sợ nắng, khiến người dân nhìn vào "ai cũng đóng cửa lại" vì tưởng anh là người... khủng bố. Ba vợ anh, chú Hùng, ban đầu còn không tin con rể dám đi xe máy về.

Khi Mike về đến nhà trong tình trạng mệt nhoài, ba mẹ vợ đã vô cùng xúc động. Chú Hùng nhìn thấy anh đã mừng lắm: "Chú mừng lắm tại vì thấy như là con mình chọn cái người kiểu như là rất thật tình. Người ta nói là người ta phải thực hành, người ta làm đúng lời nói người ta".

Tấm lòng hiếu thảo và sự gắn kết vượt rào cản ngôn ngữ

Sau khi kết hôn, Mike trở thành một người con rể hiếu thảo và mẫu mực. Anh không để mẹ vợ phải động tay vào việc nặng: "Không cho mẹ xách một cái gì hết. Mẹ làm gì thì nó cũng giật nó làm hết".

Anh còn nổi tiếng là người cực kỳ kỹ tính và sạch sẽ. Anh giữ gìn nhà cửa, xe cộ sạch sẽ "một tháng có thể rửa cỡ chắc trên nửa tháng".

Mẹ chồng nàng dâu: Chàng rể Cuba bị mẹ vợ bóc phốt hay khóc nhè- Ảnh 5.

Mặc dù rào cản ngôn ngữ là một thách thức, anh và ba vợ lại rất hợp nhau vì cả hai đều không hút thuốc và không uống rượu. Cả hai giao tiếp chủ yếu qua cử chỉ và sự dịch thuật của con gái, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm. Chú Hùng chỉ mong con rể cố gắng học thêm tiếng Việt để việc trò chuyện được thuận lợi hơn.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Mike và Phương Nhi, cùng với cô con gái Alexa thông minh nói được ba thứ tiếng, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc sự chân thành và tình yêu thương có thể xóa nhòa mọi khác biệt về văn hóa, ngoại hình hay ngôn ngữ.

"Mẹ chồng nàng dâu" phát sóng vào 19g55 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

KIM QUYÊN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/me-chong-nang-dau-chang-re-cuba-bi-me-vo-boc-phot-hay-khoc-nhe-222251130105753767.htm