Từ nhỏ, Nhựt Minh và anh trai Nguyễn Khánh Hưng (2007) lớn lên trong sự chăm sóc, bảo bọc của bà ngoại. Mẹ của Nhựt Minh – chị Lâm Thị Lành làm phục vụ quán ăn với thu nhập khoảng năm triệu đồng mỗi tháng. Chị tiết kiệm chi tiêu để gửi về nhà 1,5 triệu phụ bà chăm lo cho các con. Tuy nhiên, chị Lành bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu nên công việc khá vất vả.
Bà ngoại – bà Trần Thị Rớt (1957) cũng mang bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên khó thở và phải uống thuốc hàng ngày. Để có thêm thu nhập, bà mở một quán nước nhỏ trước nhà, nhưng vì khu vực dân cư thưa thớt, có ngày chẳng bán được gì. Khánh Hưng, anh trai của Nhựt Minh cũng bị bệnh tim bẩm sinh, vừa đi làm vừa học nghề, thu nhập chưa ổn định. Thỉnh thoảng, Khánh Hưng dành dụm được 500.000 đồng gửi về cho bà mua thuốc.





Em Minh Nhựt rất ngoan và hiểu chuyện
Căn nhà nhỏ vốn đã khó khăn lại càng chật vật khi cả ba người trong gia đình đều mang bệnh tim. Nhựt Minh là người duy nhất khỏe mạnh nên sớm tự lập, ý thức được mình chính là chỗ dựa của gia đình trong tương lai.
Sau giờ học, Nhựt Minh quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu nướng, làm xong việc gì cũng thu dọn gọn gàng để bà được nghỉ ngơi. Em thương bà vì đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, đồng thời biết ơn mẹ và anh trai luôn hy sinh để em được đi học. Dù thiếu thốn, Nhựt Minh vẫn chăm ngoan, học giỏi và nuôi ước mơ trưởng thành để gánh vác gia đình.

Hai bà cháu em Minh Nhựt nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ
MC Dương Hồng Phúc nghẹn ngào trước hình ảnh người bà tần tảo sớm hôm, tuổi đã lớn nhưng vẫn cố gắng nuôi cháu mồ côi. Bà nhiều lần té ngã, đôi tay gãy chưa kịp lành đã phải làm việc. Hình ảnh bà với đôi tay run run đưa Nhựt Minh đến chương trình khiến nam MC xúc động.
Điều khiến anh lo lắng nhất là gia đình Nhựt Minh có bốn người thì đến ba người mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh nói: "Cảnh Nhựt Minh gọi điện cho mẹ khiến tôi xúc động. Bé đã thiếu tình cha, lại phải sống xa mẹ vì hoàn cảnh, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần nhưng vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Một cậu bé mới 12 tuổi đã phải đối diện với nhiều nỗi lo như vậy khiến tôi rất đau lòng".




Các nghệ sĩ đồng cảm và chia sẻ với hai bà cháu em Minh Nhựt
Tại chương trình, Dương Hồng Phúc tặng năm triệu đồng cho gia đình em. Nam MC đồng cảm sâu sắc vì con anh từng mắc bệnh tim và được chữa trị kịp thời, nên anh quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh tim cho các thành viên trong gia đình Nhựt Minh.
Á hậu Quỳnh Châu cũng nghẹn ngào, ôm động viên bà của em và gửi lời khích lệ khi biết Nhựt Minh có ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người thân và giúp đỡ cộng đồng. Cô chia sẻ rằng, mỗi lần gặp khó khăn, cô đều nghĩ đó là thử thách để vượt qua, và muốn truyền tinh thần ấy cho Nhựt Minh. Quỳnh Châu tặng 10 triệu đồng cho gia đình em, đồng thời mong muốn đưa bà đi chữa trị vết thương ở tay.
Ca sĩ Hồ Phi Nal gửi lời động viên Nhựt Minh tiếp tục nỗ lực học tập để trở thành chỗ dựa của gia đình. Anh dùng tiền túi mua tặng em một chiếc xe đạp và một số bộ quần áo mới. Bà ngoại của Nhựt Minh bật khóc nức nở trước tấm lòng của MC Dương Hồng Phúc và các nghệ sĩ. Bà cho biết dù vất vả đến đâu vẫn cố gắng chăm lo để Nhựt Minh được ăn học đến nơi đến chốn.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Nhật Dương
Link nội dung: https://htv.com.vn/mai-am-gia-dinh-viet-nhut-minh-va-noi-lo-so-vi-nguoi-than-bi-benh-tim-bam-sinh-222251121103234682.htm