Mái ấm gia đình Việt: Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp

Lê Na mồ côi cha, mẹ em đi bước nữa. Cô bé cùng em trai được ông bà nội cưu mang. Gia đình vỏn vẹn bốn người với ông bà lớn tuổi và hai cháu mồ côi, sống nhờ rau rừng và gạo trợ cấp. Câu chuyện của em được chia sẻ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 37, phát sóng cuối tuần qua trên HTV7.

Em Lương Thị Lê Na (2015) hiện là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thanh Tân 1, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa. Cha của em mất năm 2017 do tai nạn lao động khi đang làm việc ở Hà Nội. Mất chồng, mẹ của Lê Na một mình bươn chải nuôi con trong suốt 5 năm, rồi bước thêm bước nữa. 

Từ khi có gia đình mới và sinh thêm hai con, mẹ của Lê Na không còn dư dả để gửi tiền về. Bà chỉ có thể gọi điện thăm hỏi, thỉnh thoảng gửi cho em vài trăm ngàn đồng. Mất cha, mẹ có gia đình mới, Lê Na và em trai là Lương Đức Thịnh (2017) chỉ còn biết nương tựa vào ông bà nội - ông Lương Văn Mùi (1967) và bà Hà Thị Trường (1968).

Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 1.
Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 2.
Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 3.
Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 4.

Cha mất, mẹ đi bước nữa, hai chị em Lê Na được ông bà nội cưu mang, chăm sóc

Tuy nhiên, cả ông bà đều mang trong mình bệnh tật và tuổi già sức yếu. Bà Trường vừa trải qua hai tháng điều trị nhiễm trùng máu tại Hà Nội, đồng thời mắc bệnh tim, phải uống thuốc mỗi ngày và không thể làm việc nặng. 

Ông Mùi mắc bệnh thần kinh, thường xuyên bị đau dạ dày, phải dùng thuốc liên tục để giảm đau. Cuộc sống của cả gia đình hiện chủ yếu dựa vào ba sào ruộng. Những năm được mùa, ông bà thu được khoảng hai tạ lúa đủ ăn. Nhưng năm nay, do mưa bão, toàn bộ lúa bị hư hại. 

Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 5.
Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 6.
Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 7.
Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 8.

Chị em Lê Na rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, ngoài giờ học, các em luôn phụ giúp ông bà việc nhà

Nhà ông bà ở xa chợ và trường học, điều kiện đi lại rất khó khăn. Thức ăn hàng ngày chủ yếu là rau rừng hái quanh nhà, thỉnh thoảng ông bắt được cá trên suối. Ngoài ra, mỗi tháng, hai em nhận được tổng cộng một triệu đồng tiền trợ cấp dành cho trẻ mồ côi, phần nào giúp ông bà trang trải chi phí sinh hoạt. 

Dù sống trong thiếu thốn từ nhỏ, nhưng hai chị em Lê Na luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo. Sau giờ học, các em phụ giúp ông bà việc nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt giũ và ra đồng làm cỏ. Hai em còn biết cấy lúa khi vào mùa vụ. Cả hai luôn yêu thương ông bà và tự nhủ phải cố gắng học tập để sau này có thể phụng dưỡng ông bà. 

Gia đình em Lê Na sống nhờ rau rừng, gạo trợ cấp - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 9.

Gia đình em Lê Na tại trường quay "Mái ấm gia đình Việt"

Trước hoàn cảnh của nhân vật, siêu mẫu Hoàng Thùy không giấu được xúc động khi chứng kiến nhiều mái ấm thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Với trường hợp của Lê Na, Hoàng Thùy nghẹn ngào bởi em còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. 

Cầu thủ Bùi Tiến Dũng cũng xúc động, liên tục dành lời khích lệ em trai của Lê Na - bé Thịnh hãy chăm ngoan, cố gắng học thật giỏi. Anh nhẹ nhàng ôm bé Thịnh vào lòng, động viên cậu bé sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. MC Lâm Vỹ Dạ đau lòng trước khoảnh khắc em Lương Đức Thịnh – em trai của Lê Na – bật khóc khi nhắc đến cha. Em nói nhớ cha nhưng lại không có ký ức nào, bởi khi cha mất, Thịnh mới chỉ hai tháng tuổi. Ở cái tuổi hồn nhiên, cậu bé đã thiếu thốn quá nhiều tình cảm, khiến Lâm Vỹ Dạ và mọi người có mặt tại chương trình không khỏi xót xa.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.


Thiên Bình - Dương Trần

Link nội dung: https://htv.com.vn/mai-am-gia-dinh-viet-gia-dinh-em-le-na-song-nho-rau-rung-gao-tro-cap-222250919140003178.htm