Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn

Em Trần Thị Thủy Tiên (2012) - nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 32 - là học sinh lớp 7 trường THCS Lê Xuân. Em mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ. Mới ba tháng tuổi, mẹ em đi bước nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm hoặc gửi vài trăm ngàn đồng.

"Lúc con 10 tuổi mới nhận ra mình không có cha mẹ đầy đủ như các bạn khác. Con buồn và tủi thân nhiều lắm. Giờ con đã hiểu và chấp nhận số phận, nên đỡ buồn hơn", Thủy Tiên chia sẻ. Hiện tại, Tiên sống cùng bà nội và hai em họ tại xã Đan Điền, Thành phố Huế.

Hai em họ của Tiên cũng sớm chịu cảnh mồ côi cha. Bà Trương Thị Lãnh (1969), bà nội của Tiên sau khi mất cả hai con trai, vừa gánh nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" vừa đảm nhận vai trò làm cha, làm mẹ nuôi dưỡng các cháu.

Gia đình bà Lãnh vốn chăn nuôi bò để mưu sinh nhưng sau trận dịch, đàn bò chết sạch, để lại khoản nợ 20 triệu đồng chưa thể trả. Hiện bà vẫn trả lãi hàng tháng hơn 120.000 đồng.

Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn - Ảnh 1.
Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn - Ảnh 2.
Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn - Ảnh 3.
Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn - Ảnh 4.

Dù thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, Thủy Tiên vẫn chăm ngoan, học giỏi

Cả bốn bà cháu sống nhờ vào khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng, 1,5 triệu đồng nhận mỗi sáu tháng từ Hội Phụ nữ xã, cùng sự cưu mang của hàng xóm. Trước đây, họ sống trong căn lều tạm bợ, dột nát. Địa phương đã hỗ trợ xây căn nhà mới tuy đơn sơ nhưng đủ che nắng mưa.

Dù thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, Thủy Tiên vẫn chăm ngoan, học giỏi. Đối với em, bà nội là tất cả, là người yêu thương và là chỗ dựa duy nhất. Tiên luôn lo sợ một ngày bà không còn nữa thì mình sẽ bơ vơ. Em mơ ước trở thành bác sĩ để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, mang yêu thương san sẻ đến mọi người.

Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn - Ảnh 5.
Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn - Ảnh 6.
Mái ấm gia đình Việt: 10 tuổi, Thủy Tiên nhận ra mình không có cha mẹ như các bạn - Ảnh 7.

Hai con trai qua đời, bà Lãnh một mình gồng gánh nuôi ba cháu nội mồ côi

Khi xem lại đoạn clip giới thiệu gia đình, bà Lãnh bật khóc nức nở vì thương các cháu. MC Huỳnh Lập cũng không kìm được nước mắt. "Sao cuộc sống gia đình này khổ quá. Bà đã lớn tuổi, nhà lại không có đàn ông, một mình bà phải chăm ba đứa nhỏ quá vất vả. Thấy hình ảnh bà sửa điện một mình khiến tôi rất lo", nam MC nói trong nghẹn ngào.

Bên cạnh đó, trong hậu trường, Huỳnh Lập chia sẻ, anh cảm nhận rõ trọng trách của người dẫn dắt một chương trình thiện nguyện đong đầy yêu thương như Mái ấm gia đình Việt. "Chiếc micro rất nhẹ nhưng trọng trách thì nặng. Khó nhất là dẫn dắt để mạch cảm xúc khán giả không bị gián đoạn. Tôi tự nhủ nếu có sơ suất kỹ thuật thì tình cảm chân thành sẽ bù đắp được", anh nói. Nam MC bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài với chương trình để mang thêm niềm tin và động lực cho các gia đình khó khăn.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.


Thiên Bình - Quốc Khanh

Link nội dung: https://htv.com.vn/mai-am-gia-dinh-viet-10-tuoi-thuy-tien-nhan-ra-minh-khong-co-cha-me-nhu-cac-ban-222250815093041471.htm