Ma Bư, chị em Cici - Mino và những cái bụng đói


Các thực khách nhí rất tận hưởng món gà nướng của bố JustaTee

"Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân" tập 13 tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi bố con Ma Bư ôm những hộp quà to bự đến thăm nhà JustaTee.

Trong khi chị Cici và em Mino vui mừng trước những món quà đúng sở thích thì bố JustaTee "rén ngang" khi biết mình cũng có quà. Bởi vì từng tham gia một mùa "Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân", JustaTee rất quen với "gu mặn mòi" của chương trình. Và đúng như dự đoán, món quà của JustaTee là thử thách nướng gà.

Dù kết quả có chút cháy, nhưng "những chiếc bụng đói" Ma Bư, Cici và Mino vẫn thưởng thức chúng một cách ngon lành. Khoảnh khắc ngắm nhìn các con nhỏ nhảy múa hát ca thật hồn nhiên sau bữa ăn, JustaTee thở phào vì biết mình đã hoàn thành thử thách. 


Pam "xịt keo" vì anh Dừa quá hoạt ngôn và nhiệt tình

Trong khi đó, ba Long mất cả buổi để giúp Pam bớt sợ Mochi - chú chó dễ thương của nhà một người bạn gửi nhờ nuôi. Sau đó, hai ba con đã có một bữa trưa vui vẻ với món cơm lươn. Họ hứa với nhau sẽ hoàn thành bữa ăn trong vòng 30 phút, nhưng lại gặp một chút sự cố vì xương lươn.

Pam tiếp tục có một hành trình bất ngờ khi cùng ba lên đồ đến thăm anh em Xoài - Dừa nhà bác Tùng Sơn. Khác với tưởng tượng ban đầu về sự tíu tít của đôi bạn nhỏ Dừa - Pam, khi thấy anh Dừa quá hoạt ngôn và nhiệt tình, em Pam trở nên ngại ngùng và đóng vai "lạnh lùng tiểu thư". Mãi đến khi ba Long và ba Tùng Sơn lén trốn ra một góc, Pam hết chỗ dựa mới bắt đầu "khởi động" và chơi cùng anh Dừa. 

"Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân" - 19g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. 

 

Thiên Bình

Link nội dung: https://htv.com.vn/ma-bu-chi-em-cici-mino-va-nhung-cai-bung-doi-222122104.htm