Ba năm trước, Kiên cứu Nga khi cô có ý định tự vẫn
"Xin chào, ngày mai" đang được phát sóng trên Khung phim Việt đặc sắc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Một trong những diễn biến nổi bật trong phần đầu phim là câu chuyện tình yêu dang dở của Kiên (Lê Minh Thuấn) và Ngọc Nga (Huỳnh Phương Uyên). Ba năm trước, khi Kiên (một thợ hồ) đang ngủ tại công trường để trông coi vật liệu, Nga bất ngờ xuất hiện với ý định tự vẫn. Kiên không chỉ cứu Nga mà còn từng bước trở thành người quan trọng trong hành trình trưởng thành của cô gái trẻ. Thế nhưng, không rõ nguyên nhân gì, Kiên đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt.
Nga vẫn luôn chờ Kiên, tưởng tượng vô số khoảnh khắc gặp lại anh. Nhưng vào giây phút cô không ngờ tới nhất - khi Phúc (Bảo Trung), cậu đàn em khóa dưới, đang rải hoa đánh đàn tỏ tình với cô, Kiên xuất hiện. Cũng từ đây, Kiên thực sự "quanh quẩn" trong cuộc sống của Nga. Không còn là chàng thợ hồ năm nào, Kiên giờ là sinh viên năm nhất cùng trường với Nga. Kiên thậm chí còn là hàng xóm trong khu nhà trọ với cô. Tưởng chừng họ rất gần nhau, nhưng có những bức tường vô hình ngăn cách họ.
Gặp lại Kiên, nhưng Nga lại không có dũng khí đối mặt với tình cảm của mình
Kiên cho rằng bản thân anh không xứng đáng với một cô gái tốt như Nga, anh chỉ muốn lặng lẽ dõi theo và bảo vệ cô. Trong khi đó, cô gái có thành tích và vẻ ngoài luôn "phát sáng" như Ngọc Nga kỳ thực lại có nỗi bất an và tự ti trong lòng. Vết thương ấy lại do chính sự nghiêm khắc và kiểm soát của mẹ cô gây ra. Vì nỗi bất an đó, Nga không có dũng khí đối diện với tình cảm của mình. Vì vậy, cô tìm cách đẩy Kiên ra xa. Hai trái tim hữu tình liệu sẽ thành người thân thuộc?
Đón xem các tập tiếp theo của "Xin chào, ngày mai", phát sóng trên Khung phim Việt đặc sắc lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.
xin-chao-ngay-mai
Thiên Bình - Thành Nghĩa
Link nội dung: https://htv.com.vn/ly-le-cua-trai-tim-phim-xin-chao-ngay-mai-222250630113823942.htm