Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương

(HTV) - Suốt hơn 35 năm, giữa lòng Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), Làng Hòa Bình đã tồn tại như là một nơi nuôi dưỡng và chắp cánh nghị lực cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, giúp các em vượt lên số phận bằng yêu thương và kiên trì.

Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.

Làng Hòa Bình nằm giữa lòng Bệnh viện Từ Dũ sầm uất

Từ nơi cưu mang đến hành trình trưởng thành

Giữa lòng TP.HCM, Làng Hòa Bình - trực thuộc Bệnh viện Từ Dũ - là nơi chăm sóc hơn 400 trẻ em khuyết tật. Các em phần lớn chịu di chứng chất độc da cam hoặc dị tật bẩm sinh, cần chăm sóc đặc biệt suốt đời. Tại đây, điều trị không chỉ là y tế mà còn là sự đồng hành, thương yêu và kiên nhẫn.

Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 2.
Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 3.
Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 4.

Hơn 400 trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc tại làng Hòa Bình

Nhiều điều dưỡng, kỹ thuật viên đã gắn bó trọn đời với Làng như những “người mẹ” thứ hai. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu - kỹ thuật viên vật lý trị liệu - hơn 20 năm gắn bó, chia sẻ: “Ban đầu rất sợ, nhưng sau một thời gian làm việc thì thương nhiều hơn. Giờ đi đâu cũng nhớ tiếng gọi ‘má Diệu ơi!’ của các bé.” 

Nhiều bé không nói, không phản ứng. Nhưng khi nhận được ánh mắt của bé, chúng tôi biết mình đã chạm được vào trái tim em.
Chị Lại Ngọc Bích - điều dưỡng phụ trách giáo dục

Từ mái nhà đặc biệt ấy, nhiều em đã trưởng thành và quay lại hỗ trợ chính nơi nuôi dưỡng mình. Từng sống tại Làng, hiện là freelancer marketing, em Nguyễn Minh Thông vẫn đều đặn quay về thăm các em nhỏ. 

Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 5.

Nguyễn Minh Thông - từng là đứa trẻ được Làng nuôi lớn - hiện đang là freelancer marketing

Phạm Thị Thu Thủy - từng là cô bé lớn lên tại Làng - chia sẻ rằng em đến Làng từ năm 12 tuổi, từng phải ngồi xe lăn. Với em, đó không phải là khó khăn mà là bài học cần trải qua. Thủy ước mơ trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt và lan tỏa ước mơ ấy đến cộng đồng.

Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 6.

Phạm Thị Thu Thủy với ước mơ trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt

Lan tỏa nhân văn - Gắn kết trong và ngoài nước

Không chỉ là điểm tựa cho trẻ khuyết tật, Làng Hòa Bình còn là cầu nối nhân đạo với cộng đồng quốc tế. Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam ông Karl Van Den Bosche khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án tẩy độc, chăm sóc nạn nhân da cam, sau chuyến thăm và chứng kiến hành trình kỳ diệu tại đây.

Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 7.
Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 8.

Hành trình kỳ diệu tại Làng là cầu nối nhân đạo với cộng đồng quốc tế

Về phía Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ Trần Ngọc Hải - Giám đốc chia sẻ: “Đây là mô hình đặc biệt, hoạt động trong lòng một bệnh viện công, nhưng đầy tính nhân văn và chủ động.”

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cũng nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhìn các em không chỉ bằng lòng thương, mà bằng sự tôn trọng và khích lệ. Mỗi em đều có thể truyền cảm hứng.”

Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 9.
Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 10.
Làng Hòa Bình - Nơi ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương - Ảnh 11.

Hành trình ươm mầm nghị lực và lan tỏa yêu thương trong suốt hơn 3 thập kỷ tại Làng Hòa Bình

Ông Sơn đồng thời kiến nghị TP.HCM sớm xây dựng “Làng Cam” - một mô hình mang tính quốc gia nhằm biểu trưng cho khát vọng hàn gắn vết thương chiến tranh bằng sự tử tế và bao dung.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9


MINH TÒNG - VĨNH LỘC - MINH KHOA - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/lang-hoa-binh-noi-uom-mam-nghi-luc-va-lan-toa-yeu-thuong-222250729114607177.htm