Lan tỏa yêu thương giữa lòng TP.HCM bằng những việc làm giản dị

(HTV) – Giữa nhịp sống tất bật của Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những tấm lòng âm thầm lan tỏa yêu thương. Chị Đặng Thị Bích Phượng, cư ngụ tại phường Chợ Lớn, là một trong số đó. Không ồn ào, không phô trương, chị chọn cách sẻ chia bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Từ chiếc tủ bánh mì nhỏ, bình trà đá miễn phí đến những phần cơm chay được phát đều đặn, tất cả đều được chị chuẩn bị bằng cả tấm lòng. Chị Phượng cho biết, những món quà nhỏ này không chỉ giúp đỡ người khó khăn mà còn sưởi ấm trái tim những người lao động giữa dòng đời hối hả.

Người phụ nữ lan tỏa yêu thương giữa lòng TP.HCM bằng những việc làm giản dị - Ảnh 1.

Người phụ nữ lan tỏa yêu thương giữa lòng TP.HCM bằng những việc làm giản dị - Ảnh 2.

Chị Đặng Thị Bích Phượng chuẩn bị các ổ bánh mì và phần cơm chay cho người lao động nghèo

"Một lần vào mùng 1 hoặc mùng 15 âm lịch, tôi phát đồ chay cho mọi người ve chai, bán vé số, xe ôm và những người lao động quanh đây. Thấy họ nhận đồ ăn, tôi cũng thấy vui, hạnh phúc. Dù mình có khó khăn, nhưng người khác còn khó hơn, nên tôi chia sẻ những gì mình có," chị Phượng chia sẻ.

Người phụ nữ lan tỏa yêu thương giữa lòng TP.HCM bằng những việc làm giản dị - Ảnh 3.

Chiếc tủ bánh mì miễn phí – nơi người dân có thể lấy bánh mì và nước uống mỗi ngày

Mỗi ngày, tủ bánh mì của chị được bổ sung khoảng 150 ổ, còn vào hai ngày mùng 1 và mùng 15 âm lịch, chị cùng người thân nấu đồ ăn chay để trao tặng. Chị cho biết mọi hoạt động đều tự phát, không có nhà tài trợ hay kêu gọi rầm rộ, hoàn toàn dựa vào tâm huyết và sự đóng góp của những người xung quanh.

Người phụ nữ lan tỏa yêu thương giữa lòng TP.HCM bằng những việc làm giản dị - Ảnh 4.

Người dân địa phương bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những hành động của chị. Ông Nguyễn Ngọc Vân, phường Phú Định, cho biết: "Xe ôm, khi chạy khát nước, có bình nước từ thiện hỗ trợ rất tiện, nhiều khi tôi hứng nước hai, ba lần mỗi ngày."

Người phụ nữ lan tỏa yêu thương giữa lòng TP.HCM bằng những việc làm giản dị - Ảnh 5.

Chị Phượng cùng người thân nấu đồ ăn chay vào hai ngày mùng 1 và mùng 15 âm lịch mỗi tháng

Ông Hứa Văn Đức chia sẻ: "Cảm ơn những người giúp đỡ chúng tôi, nhất là những người ăn trưa nghèo, không đủ tiền." Ông Anh Tuấn, người lớn tuổi, cũng bày tỏ lòng biết ơn: "Ăn không được nhiều, nhưng thấy người ta giúp, tôi cảm thấy ấm lòng."

Người phụ nữ lan tỏa yêu thương giữa lòng TP.HCM bằng những việc làm giản dị - Ảnh 6.

Người dân nhận quà, bánh mì và phần cơm chay, bày tỏ lòng biết ơn những nghĩa cử nhỏ mà lớn

Giữa một thành phố tất bật với cuộc sống mưu sinh, những tấm lòng như chị Phượng vẫn lặng lẽ gieo yêu thương qua từng ổ bánh mì, từng phần cơm chay giản dị. Chính những việc làm nhỏ nhưng đều đặn và xuất phát từ trái tim mới thực sự tạo nên giá trị lớn lao, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người TP.HCM nghĩa tình.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/lan-toa-yeu-thuong-giua-long-tphcm-bang-nhung-viec-lam-gian-di-222250818124345423.htm