Lằn ranh cảm xúc: Con dâu hạ độc cha mẹ chồng vì bị xem thường xuất thân

"Lằn ranh cảm xúc" tập 4 mở đầu với tình huống mâu thuẫn trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Vì liên tục bị xem thường xuất thân, con dâu đã hạ độc cha mẹ chồng. Từ trường hợp này, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A cũng Tiến sĩ luật học Cao Vũ Minh đã phân tích các tình huống pháp lý xảy ra.

Lằn ranh cảm xúc: Con dâu hạ độc cha mẹ chồng vì bị xem thường xuất thân  - Ảnh 1.
Lằn ranh cảm xúc: Con dâu hạ độc cha mẹ chồng vì bị xem thường xuất thân  - Ảnh 2.
Lằn ranh cảm xúc: Con dâu hạ độc cha mẹ chồng vì bị xem thường xuất thân  - Ảnh 3.

Từ khi chưa vào cửa đến lúc kết hôn và sinh con, Hạnh vẫn không thể hòa giải mối quan hệ với mẹ chồng

"Lằn ranh cảm xúc" tập 4 mở đầu với câu chuyện giả định mang tên "Chén cháo đoạt mạng". Tình huống xoay quanh vấn đề mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Cụ thể, Hạnh và Hiển yêu nhau nhiều năm, nhưng vì Hạnh là một cô gái xuất thân nông thôn, gia đình khó khăn và lên thành phố làm việc trong xí nghiệp may nên cô luôn bị bà Lan (mẹ của Hiển) và ông Thành (cha của Hiển) xem thường. Thậm chí, dù đã chấp nhận cho Hạnh về làm dâu nhưng bà Lan vẫn luôn tỏ thái độ không tốt.

Trong đêm tân hôn, bà Lan lấy lý do mình là người chi tiền lo đám cưới nên đề nghị Hạnh đưa tiền cưới, vàng cưới cho mình giữ. Dù Lan đã từ chối nhưng bà Lan vẫn nhất quyết mang tiền mừng cưới của con về giữ. Nhiều năm sau, khi Lan đã mang thai lần hai, thường xuyên mệt mỏi nhưng mẹ chồng vẫn không cho cô nghỉ ngơi, bắt cô phải phục vụ việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Lằn ranh cảm xúc: Con dâu hạ độc cha mẹ chồng vì bị xem thường xuất thân  - Ảnh 4.
Lằn ranh cảm xúc: Con dâu hạ độc cha mẹ chồng vì bị xem thường xuất thân  - Ảnh 5.
Lằn ranh cảm xúc: Con dâu hạ độc cha mẹ chồng vì bị xem thường xuất thân  - Ảnh 6.

Trước khi chết, Hạnh muốn kéo theo cha mẹ chồng để trả thù

Bà Lan không ít lần nói xấu con dâu mình với hàng xóm. Bà cho rằng, nếu cưới được con dâu giàu có sẽ được nhờ, còn nghèo như gia đình Hạnh thì không giúp ích được gì cho nhà chồng, chỉ biết lo chuyện bếp núc. Bà Lan còn cho rằng con dâu lén lút "bòn rút" của nhà mình mang về nhà mẹ.

Không thể hóa giải được những mâu thuẫn với mẹ chồng và chịu nhiều áp lực từ cuộc hôn nhân, Hạnh đề nghị ly hôn Hiển, không lâu sau cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn ba. Cuộc sống càng trở nên khó khăn khi Hiển thất nghiệp, không thể chu cấp đầy đủ cho Hạnh và các con.

Trong tình huống 1, Hạnh quyết định tiết lộ bệnh tình cho cha mẹ chồng cũ biết, cô còn nấu cháo mang đến nhà cho vợ chồng bà Lan để gửi gắm các con sau khi mình ra đi. Song sự thật là, Hạnh đã bỏ thuốc độc vào cháo, độc chết bà Lan và ông Thành vì cho rằng, chính họ đã làm khổ cô bấy lâu nay. Ở tình huống 2, Hạnh "quay đầu" kịp lúc khi hất vỡ chén cháo trước khi cha mẹ chồng bị hạ độc.

Trong phần trò chuyện, phân tích cùng chuyên gia, Tiến sĩ Tô Nhi A cho rằng, trường hợp của Hạnh đã có thể xác định phạm tội, hậu quả dẫn đến nhiều người chết. Song, Tiến sĩ Tô Nhi A thắc mắc liệu các yếu tố liên quan như: Hạnh đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang nuôi hai con nhỏ... có ảnh hưởng đến việc luận tội không...

Tiến sĩ luật học Cao Vũ Minh, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính, trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM giải đáp rằng, căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự, việc Hạnh bị bệnh ung thư không phải là yếu tố quyết định vì cô hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức hành vi của mình.

"Ví dụ trường hợp bị bệnh dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình mới là một trong những tình tiết được sử dụng hiệu quả. Còn yếu tố đang nuôi con nhỏ thì hội đồng xét xử có thể xem xét, nhưng cũng không phải là tình tiết giảm nhẹ được quy định cụ thể trong bộ luật hình sự", Tiến sĩ Cao Vũ Minh cho hay.

Trong khi đó, ở trường hợp 2, mặc dù ông bà Lan chưa tử vong, song không phải vì thế mà Hạnh không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những hành vi trước đó của mình. "Lằn ranh cảm xúc" được phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Thiên Bình - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/lan-ranh-cam-xuc-con-dau-ha-doc-cha-me-chong-vi-bi-xem-thuong-xuat-than-222250811123248447.htm