Những quả trứng được trưng bày tại nhà riêng của ông Ruben Zakaryann. Sau khi nghỉ hưu, ông Ruben đã tìm thấy niềm đam mê mới trong việc khắc trứng bằng máy khoan điện.
Ông đã khắc các mẫu hoa văn tinh xảo trên vỏ trứng, mỗi tác phẩm mất 4 - 5 ngày để hoàn thành với từ 1.500 - 2.000 lỗ khoan nhỏ.
Dù đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao độ, ông Ruben cho biết chưa từng làm vỡ quả trứng nào: "Đầu tiên, tôi khoét rỗng hai đầu quả trứng, rửa sạch để lấy lòng trứng ra. Sau đó vệ sinh sạch, nếu không, vỏ trứng để lâu sẽ có mùi. Một khi đã có ý tưởng về hình ảnh sẽ khắc lên trứng, thì tôi sẽ không bao giờ quên."
Ông Ruben Zakaryan - một kỹ sư 70 tuổi tại Armenia đã tìm thấy "thú vui" mới khi về hưu - điêu khắc trứng
Trong khoảng 2 năm qua, ông đã làm ra 50 quả trứng điêu khắc độc đáo. Để trưng bày, ông dùng đèn LED chiếu phía dưới để làm nổi bật các họa tiết.
"Người nghệ nhân" này chỉ trưng bày các tác phẩm của mình cho người thân quen chiêm ngưỡng, như một cách sẻ chia niềm đam mê.
QUỲNH NHƯ - ĐỒNG LINH - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/ky-su-nghi-huu-70-tuoi-dam-me-khac-trung-22225080218191349.htm