Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn: Hạnh phúc của tôi là được mọi người chấm điểm cho mình

Kiến trúc sư (KTS) Naomi Thủy Nguyễn là tên tuổi được nhiều đồng nghiệp kính trọng và ngưỡng mộ, chị cũng được khách hàng đánh giá cao bởi uy tín và cái tâm luôn muốn chạm đến trái tim của người thụ hưởng.

"Họ có thể là người hạnh phúc, họ cũng có thể là nạn nhân nếu tác phẩm của mình không thể chạm đến trái tim của người thụ hưởng". Đó là nhận định của KTS Naomi Thủy Nguyễn khi nói về nghề, về những thành công của một người kiến trúc sư.

Với chị, một tác phẩm giống như một đứa con tinh thần, giúp kể câu chuyện về văn hóa, tinh thần và mơ ước của chủ nhân. Với Thủy Nguyễn, thành công và tài năng của mình đến từ "điểm số" của những khách hàng, đối tác và đồng nghiệp. Chị chưa bao giờ tự chấm điểm cho mình.

Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn: Hạnh phúc của tôi là được mọi người chấm điểm cho mình - Ảnh 1.

KTS Naomi Thủy Nguyễn tại "Studio H9"

Với Naomi Thủy Nguyễn, quan điểm về chữ "sang" trong tác phẩm của chị rất rõ ràng. Theo đó, chữ "sang" phải đến từ chữ "sạch", tức là sự trong lành từ trong nội tâm, khí chất và bản lĩnh của mình trong nghề nghiệp. Chị cũng đã dùng phương châm đó trong việc giáo dục học trò của mình.

Cũng tại chương trình Studio H9 - Hẹn cuối tuần, Naomi đã chia sẻ về triển lãm kỷ niệm 30 năm làm nghề của mình. Trái với hình ảnh mọi người vẫn hình dung về một Naomi "sang chảnh", chị đã mang hình ảnh TP.HCM rất dung dị, mộc mạc, rất đời thường vào trong triển lãm của mình. Với chủ đề "ngũ quan dẫn lối", chị đã thể hiện tinh thần hưởng thụ của mình. Sự hưởng thụ của Naomi đến từ tâm niệm phải sống hết trái tim mình với cuộc sống này, không bỏ qua 1 khoảnh khắc nào và không có sự chọn lựa...

Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn: Hạnh phúc của tôi là được mọi người chấm điểm cho mình - Ảnh 2.

Naomi Thủy Nguyễn luôn trân trọng mọi đánh giá từ đồng nghiệp, khách hàng với sản phẩm của mình

Studio H9 - Hẹn cuối tuần, 22g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn, người được giới chuyên môn ví như "của hiếm" của ngành thiết kế kiến trúc và nội thất Việt Nam, lần đầu tiên thực hiện triển lãm cá nhân kỷ niệm 30 năm làm nghề. Triển lãm mang tên "Tui – Sắc màu cuộc sống" giới thiệu 35 tác phẩm mới, mỗi tác phẩm là một câu chuyện giàu cảm xúc, thể hiện đậm nét tình yêu với Sài Gòn - TP.HCM — nơi chị sinh ra, lớn lên, học tập và gắn bó.


Đan Quỳnh - Minh Thuận

Link nội dung: https://htv.com.vn/kien-truc-su-naomi-thuy-nguyen-hanh-phuc-cua-toi-la-duoc-moi-nguoi-cham-diem-cho-minh-22225072111372294.htm