Mối quan hệ đặc biệt này bắt đầu cách đây hơn một thập kỷ. Khi đó, cô Hải Yến đang làm việc tại một công ty nước ngoài, còn Giang là một sinh viên thực tập. Với Giang, cô Yến chính là "idol" của mình, một hình mẫu để noi theo. Giang thường xuyên theo dõi và kể cho bạn bè, bố mẹ nghe về người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ.
Số phận đưa đẩy, ba dượng hiện tại của Giang lại là bạn của cô, và sau này, hai người đã yêu và kết hôn. Tưởng chừng đó đã là một sự trùng hợp thú vị, nhưng điều bất ngờ hơn cả là sau khi mẹ chồng và ba dượng kết hôn, Giang lại gặp gỡ và yêu Kenny – con trai của cô Hải Yến.
Ban đầu, Giang thừa nhận cô cảm thấy mẹ chồng là người khó gần, với vẻ ngoài sắc sảo, tựa như một "nữ tướng". Lần đầu Giang về ra mắt, cô Hải Yến đang ở cữ sau khi sinh đôi ở tuổi 52. Kenny dẫn Giang về mà không hề báo trước là người yêu.
Sau hơn 3 năm tìm hiểu, Giang và Kenny quyết định tiến tới hôn nhân. Điều đáng nói là chính mẹ chồng là người đã thúc đẩy hôn lễ khi biết Giang mang thai. Cô mong muốn em bé được sinh ra trong tình yêu thương trọn vẹn và được chào đón trong vòng tay gia đình.
Đám cưới của Giang và Kenny được tổ chức vô cùng viên mãn. Cô Hải Yến đã thể hiện sự tinh tế và chu đáo của mình khi tổ chức buổi dạm ngõ đầy hoa và nến, bởi cô biết bố mẹ Giang không thể tham dự tiệc cưới chính thức do lý do tôn giáo. Cô muốn tạo nên những khoảnh khắc có chung bố mẹ hai bên, mang đến sự trọn vẹn cho ngày vui của các con.
Không chỉ vậy, trong đám cưới, cô Hải Yến còn lo liệu mọi thứ từ áo cưới, nhẫn cưới đến trang điểm, bù đắp cho việc Giang không có mẹ ruột bên cạnh chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng này. Sự quan tâm tỉ mỉ của mẹ chồng đã khiến Giang vô cùng xúc động.
Giang khẳng định cô chưa bao giờ có bất đồng với mẹ chồng, bởi cô luôn nhận được sự thông cảm, bảo ban và hiếm khi thấy mẹ chồng giận. Đặc biệt, cô Hải Yến luôn mắng con trai nhưng không bao giờ mắng con dâu. Với Giang, mẹ chồng và con trai chính là hai yếu tố quan trọng nhất khiến cô quyết định kết hôn.
Về phía mình, cô Hải Yến chia sẻ rằng bà từng làm dâu và trải qua những vấn đề không vui, nên bà đã rút kinh nghiệm để không lặp lại với con dâu. Bà coi con dâu là người may mắn và không đặt kỳ vọng con dâu phải hoàn hảo, mà chỉ mong con dâu có một gia đình hạnh phúc. Khi chăm sóc em bé, cô Hải Yến rất hạnh phúc khi con dâu hỏi ý kiến bà, và cảm thấy như có sứ mệnh khi được ở bên cạnh con dâu lúc sinh nở.
Cô Yến cũng không khỏi xúc động khi Giang đã chăm sóc bà rất chu đáo lúc bà ốm và phẫu thuật cắt mật, dù bà là người kiên cường và ít khi chia sẻ về bệnh tật.
Giang luôn ngưỡng mộ mẹ chồng ở tư duy thông thái trong mọi lĩnh vực và cả ngoại hình đẹp. Cô cũng học hỏi sự khéo léo của mẹ trong giao tiếp. Khi có bất đồng quan điểm, mẹ chồng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng và không hề gay gắt, luôn nhìn nhận vấn đề từ hai phía và đặt hạnh phúc của các con lên hàng đầu.
Kết thúc chương trình, Giang tặng mẹ chồng một chiếc ví, như một lời cảm ơn sâu sắc. Đáp lại, cô Hải Yến cũng bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến dành cho con dâu.
Mẹ chồng nàng dâu - 20 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
Kim Quyên
Link nội dung: https://htv.com.vn/khi-me-chong-hon-ca-me-ruot-222250726112327858.htm