Chương trình "Thanh Sắc Việt", một dự án tốt nghiệp của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, đã mang đến một hơi thở mới cho các loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Việt Nam. Tại TP.HCM, những làn điệu Quan họ, câu hát Xoan, âm hưởng Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng Cồng chiêng Tây Nguyên hay khúc Đờn ca tài tử đã được tái hiện một cách mới mẻ, mang sắc màu đương đại, gần gũi hơn với giới trẻ.
Giới trẻ dùng nghệ thuật để kết nối với văn hóa truyền thống theo cách riêng
Em Trần Hoàng Trầm Hương - sinh viên chuyên ngành Truyền thông & Tổ chức Sự kiện, chia sẻ: "Giới trẻ không phải không yêu truyền thống, mà họ yêu theo cách riêng, với mong muốn lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Đó là lý do chúng em mong muốn tạo ra 'Thanh Sắc Việt', mượn chất liệu âm nhạc truyền thống để kết hợp với âm nhạc hiện đại, tạo ra một chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn kết thế hệ cha mẹ và các bạn trẻ ngày nay".
Truyền thống được làm mới để gần hơn với người trẻ
Thầy Lê Hoàng Bảo - giảng viên cùng chuyên ngành, cũng nhận định: "Nhóm 'Âm Sắc' này có nhiều trăn trở trong việc làm sao duy trì nét văn hóa của dân tộc, qua việc thể hiện sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống theo phong cách mới trẻ trung để tiếp cận được với các bạn trẻ nhiều hơn".
Cũng trong dòng chảy sáng tạo này, chương trình "Mùa Hoa Mẹ Đợi" đã dẫn dắt khán giả qua một hành trình cảm xúc sâu lắng. Với chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc như Múa võ Vovinam, Kịch ngắn, Múa đương đại, Vẽ tranh cát và hòa ca, đây là lời tri ân chân thành của những người trẻ sinh ra trong thời bình, gửi đến những người mẹ đã đi qua tháng năm khốc liệt của chiến tranh.
"Mùa Hoa Mẹ Đợi" là lời tri ân từ trái tim người trẻ thời bình
Em Nguyễn Thị Ngân Thương - sinh viên chuyên ngành Truyền thông & Tổ chức Sự kiện, cho biết: "'Mùa Hoa Mẹ Đợi' là dự án biểu diễn nghệ thuật hướng đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, nhằm tái hiện hình ảnh người mẹ nơi hậu phương trong thời chiến – những người phụ nữ không trực tiếp cầm súng ra trận nhưng đã âm thầm hy sinh, kiên trì chờ đợi và trở thành điểm tựa tinh thần cho người con. Thông qua đó, dự án mong muốn góp phần Ghi Nhớ – Tri Ân – Lan Tỏa những người đã giữ lửa, truyền cảm hứng về giá trị nhân văn đến với thế hệ trẻ hôm nay".
Hồi tưởng ký ức chiến tranh từ góc nhìn hậu phương
Sự xúc động của khán giả là minh chứng rõ nhất cho thành công của dự án. Bà Nguyễn Thị Năm - một phụ huynh, chia sẻ: "Cảm phục các cháu vì các cháu đã có tưởng tượng và hồi sinh những ký ức thời chiến. Khi thấy cảnh người mẹ mất con thì nước mắt cứ trào dâng. Các cụ, cha anh mình đã làm nên lịch sử thì bây giờ mình phải xây dựng được tổ quốc hùng cường và vững mạnh hơn." Bà Trần Thị Hạnh, một phụ huynh khác, cũng bày tỏ: "Không nghĩ rằng nhóm đã suy nghĩ ra được thông điệp như thế... xem rất xúc động và làm cho tâm mình cảm nhận con đã trưởng thành".
Những dự án như "Thanh Sắc Việt" và "Mùa Hoa Mẹ Đợi" không chỉ chú trọng đến việc giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho thấy sự nghiêm túc, tâm huyết và tài năng của giới trẻ Việt Nam. Chính những bạn trẻ này đang góp phần định hình một tương lai nơi văn hóa truyền thống tiếp tục được trân trọng, bảo tồn và phát triển một cách đầy sáng tạo.
PHƯƠNG THANH - TẤN HOÀNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/khi-lop-tre-lam-nghe-thuat-khong-chi-de-dien-ma-de-lan-toa-222250725105129009.htm