Tình huống hài hước trên là một trong câu chuyện thú vị của "Kỳ tài thách đấu" tâp 2. Chương trình vừa lên sóng vào 20g30 tối qua (1/10) trên kênh HTV7.
Sau màn "đấu khẩu" trên, bốn ông bầu tụm đầu lại nhỏ to tâm sự chuyện buồn gia đình. Trong khi Trường Giang phân bì "Chí Tài sướng vì vợ ổng lo hết", thì Chí Tài phủ nhận và cho biết mình khổ tâm. Chuyện của Chí Tài được Trấn Thành gật đầu xác nhận: Tuổi còn trẻ mà cái mặt... già như vậy là biết khổ rồi.
Không chỉ Chí Tài khổ, Trường Giang cũng chia sẻ, anh đi tập cho thanh thản đầu óc, nghĩ đến chuyện gia đình là lại... lắc đầu, tặc lưỡi. Nào là vợ đi làm cả ngày cả đêm, nào là vợ đi đến 2g sáng chưa về, anh còn ca thán "phận làm con gái", và "nước mắt đàn ông" đầy sầu não. Hoàng Sơn cũng trút bầu tâm sự khi kể câu chuyện bầu bì của mình. Anh bị... đàn bà gài rượu và chửa hoang. Điều tệ nhất là Hoàng Sơn đã vô tình thông báo cho cả thiên hạ biết mình chửa hoang khi dò hỏi: "Ai là mẹ của bào thai này ra nhận đi". Lúc này, Trấn Thành lắc đầu ngao ngán, "Đã không đẹp lại còn không thông minh thì làm sao sống"; Chí Tài, Trường Giang cũng lên tiếng "Hoàng Sơn lớn tuổi mà bồng bột", rằng "đàn ông không có tư cách bị... đàn bà gài rượu và chửa hoang"...
Trà Tuấn
Link nội dung: https://htv.com.vn/khi-dan-ong-mang-bau-222533.htm